Trộm xe, mang bán cho... dân phòng

GiadinhNet - Ăn trộm trót lọt chiếc xe máy, Năng và Chánh lập tức mang đi tiêu thụ. 2 tên gian không ngờ rằng người khách mà chúng gạ bán chính là Đội trưởng Đội dân phòng...

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 6/3, Trần Hữu Năng (17 tuổi, ngụ Hòa Bình, Bạc Liêu) và Trương Minh Chánh (20 tuổi, ngụ Bình Minh, Vĩnh Long) Năng và Chánh đèo nhau trên một xe máy vừa lấy cắp được từ TP HCM chạy về hướng Long An tìm cách tiêu thụ.
 
Đến địa bàn xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa) thì 2 tên này gặp anh Lâm Văn Sáu, chúng liền gạ bán chiếc xe cho anh này với giá 3 triệu đồng nhưng chúng không hề biết rằng anh Sáu là Đội trưởng Đội dân phòng ấp 5, xã Nhị Thành.
 
Nghi đây là xe gian nên anh Sáu mời cả 2 vào quán cà  phê gần đó để giao dịch. Sau đó, anh Sáu lập tức báo tin cho cơ quan Công an. Công an huyện Thủ Thừa lập tức tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Trần Hữu Năng và Trương Minh Chánh để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
 
Minh Hiếu
 
phuoclong