Trốn lệnh truy nã 32 năm vẫn không thoát
Do uống rượu quá say, trên đường về nhà có cãi nhau, xô xát với 2 thanh niên gần nhà. Sau đó, y về nhà lấy khẩu súng AR15 với ý định bắn 2 tên gây sự với mình, nhưng lại bắn nhầm vào vợ chồng anh Nguyễn Việt Hồng.
Tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, ngày 14/3, cho biết, đơn vị này vừa bắt được đối tượng có lệnh truy nã sau 32 năm lẩn trốn.
Đó là tên Trần Văn Mến, sinh năm 1955, tạm trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - kẻ đã bắn chết 2 người từ ngày 31/9/1978. Năm đó, tên Mến, ngụ xã Lộc Ninh (Hồng Dân, Bạc Liêu), đi dự đám giỗ nhà người quen cùng xóm.
Do uống rượu quá say, trên đường về nhà có cãi nhau, xô xát với 2 thanh niên gần nhà. Sau đó, y về nhà lấy khẩu súng AR15 với ý định bắn 2 tên gây sự với mình, nhưng lại bắn nhầm vào vợ chồng anh Nguyễn Việt Hồng và chị Nguyễn Thị Hường, làm cả 2 chết ngay tại chỗ.
Trong khi chấp hành lệnh tạm giam tại trại giam tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau), chờ ngày đưa ra xét xử, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, tên Mến đã trốn trại và bị truy nã trên toàn quốc.
Theo TTXVN, đến đầu năm 2009, gia đình của nạn nhân phát hiện tên Mến đang sinh sống cùng vợ, con tại thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đổi tên là Trần Văn Hùng (còn gọi là Bảy Hùng).
Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày sàng lọc Cơ quan Công an xác định chính xác tên Trần Văn Hùng là Trần Văn Mến và quyết định bắt nóng đối tượng.
Theo Người Lao động