Trốn từ Yên Bái xuống Hà Nội vẫn không thoát

GiadinhNet - Trong khi Công an tỉnh Yên Bái đang ráo riết truy lùng, thì Nguyễn Trọng Nghĩa, kẻ đã gây ra vụ giết người, cướp xe ôm táo tợn trên địa bàn Yên Bái lại ở Hà Nội và tìm cách tiêu thụ chiếc xe tang vật đã sa lưới. Nghĩa đã dày công tạo nên một "vỏ bọc" hoàn hảo cho chiếc xe "nhuốm máu" nhưng vẫn không thoát.

Chiều 5/3, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một thanh niên đi chiếc xe máy Sirius có nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, người thanh niên không thể xuất trình giấy Chứng minh nhân dân. Không chỉ có vậy, giấy tờ liên quan đến chiếc xe có dấu hiệu bị tẩy xóa và dán ảnh của người khác vào. Người thanh niên vẫn khăng khăng đây là chiếc xe được anh ta mua từ một người bạn. Để làm chứng, người thanh niên rút ra một tờ giấy khổ A4 có nội dung về việc mua bán xe với chủ xe cũ.
 

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan công an.

Công an phường Dịch Vọng đã mời anh ta về trụ sở để làm việc. Lời khai của người thanh niên này đã hé lộ một tội ác nghiêm trọng mà hắn đã gây ra trước đó vài ngày tại địa bàn tỉnh Yên Bái. Gã thanh niên khai nhận hắn là Nguyễn Trọng Nghĩa, quê quán tại Yên Bái. Nghĩa có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù năm 2007. Vào đầu tháng 3/2010, Nghĩa đi lang thang tại TP Yên Bái. Mệt mỏi, hắn đã thuê một phòng trọ để ngủ.

Sau đó, Nghĩa cắt một đoạn dây điện dài khoảng 15cm rồi đi đến khu vực ngã tư Nam Cường thuê anh Hà Thiên (SN 1953)  chở đến thị trấn Cổ Phúc, huyện Chấn Yên rồi vòng lại TP Yên Bái. Nghĩa ở phía sau cầm một đoạn dây điện tròng qua cổ siết mạnh rồi đạp người lái xe ôm này xuống vách núi, cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc điều tra. Khi đang ráo riết truy lùng đối tượng gây án thì Nghĩa đã bị Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) bắt giữ và bàn giao đối tượng Nghĩa cho Công an tỉnh Yên Bái để tiến hành thụ lý. (Thanh Sơn)

vietanh