Trồng cần sa giữa lòng Sài Gòn để thỏa mãn cơn nghiện
Một con nghiện ma túy nặng đã nghĩ ra cách trồng cần sa trên sân thượng nhà mình để có thể đảm bảo "tự cung tự cấp".
Ngày 8/1, một nguồn tin cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 (TP HCM) vừa bắt quả tang điểm trồng cần sa tại nhà Huỳnh Ngọc Sơn, 35 tuổi, ngụ tại đường số 4, phường Phước Bình, quận 9.
Trước đó, ngày 7/1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 9 phối hợp với Công an phường Phước Bình kiểm tra hành chính nhà Sơn, phát hiện tại sân thượng tầng 3 trồng 35 cây cần sa, mỗi cây cao khoảng 1,5m.
Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Ngọc Sơn khai bị nghiện ma túy nặng. Khoảng tháng 5/2012, Sơn mua một gói bồ đà với giá 50.000 đồng tại khu vực phường Thủ Thiêm (quận 2). Sau khi sử dụng, Sơn phát hiện bên trong gói bồ đà có nhiều hạt giống nên lấy đem trồng trên sân thượng.
Theo Tuổi Trẻ