Trùm ma túy bị bắt cùng 57 bánh heroine khi đang "phê thuốc"

Giadinh.net - Sau 8 năm lẩn trốn, một trùm ma tuý bị bắt khi đang mang 57 bánh heroine đi tiêu thụ. Từ đây, một số vụ án khác được lật lại và trong đó nguyên Đội trưởng Đội Kiểm soát ma tuý, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên... cũng "dính chàm".

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kết thúc điều tra giai đoạn I vụ Lê Mạnh Hùng (SN 1972) và đồng bọn buôn bán trái phép chất ma tuý. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cuối những năm 1990 từng tham gia nhiều phi vụ ma tuý lớn và lưu hành tiền giả ở Điện Biên rồi lẩn trốn sau khi bị phát hiện.
 
Sau 8 năm lẩn trốn, Hùng lại xuất hiện ở Thái Nguyên với một cái tên khác, có nguồn gốc xuất thân khác và tiếp tục buôn bán ma tuý. Hùng được cấp hộ khẩu, Chứng minh thư nhân dân, Giấy đăng ký kết hôn... mang tên Nguyễn Văn Kiên (SN 1970).
 
Với hành vi tiếp tay của một số cán bộ ở huyện Bình Lục, Hà Nam xoá sạch những vết tích tội lỗi của Hùng năm xưa, y đã lên Thái Nguyên mua nhà và lao vào những phi vụ ma tuý lớn. Sau một thời gian đấu tranh khai thác, Kiên đã thừa nhận mình chính là Lê Mạnh Hùng (sinh ngày 28/1/1972, trú tại tổ 5, phường Nam Thanh, TP Điện Biên), kẻ đã bị Công an Lai Châu (cũ) phát lệnh truy nã đặc biệt. 
 
Đầu năm 2008, Hùng bị bắt khi y mang  theo 57 bánh heroin trên xe ô tô. Đến gần Bệnh viện Thái Nguyên, do lên cơn vật, Hùng dừng xe ô tô cấu một ít heroine để hít. Trong lúc Hùng đang phê thuốc, các chiến sĩ Công an Thái Nguyên ập đến khoá chặt. Cùng bị bắt trên ô tô lúc đó còn có cháu họ của Hùng là Đỗ Minh Tiến (tức Tiến "cô ca").
 
Trước cơ quan điều tra, Hùng khai nhận một mình vượt biên sang Lào tìm nguồn hàng. Tại Lào, Hùng bắt mối được với đối tượng có tên là Thiêng, hai bên thoả thuận giá mỗi bánh heroine là 4.500 USD. Để mua 57 bánh, Hùng đã phải trả cho Thiêng 256.500 USD.
 
Sau khi Hùng bị bắt giữ, kết quả mở rộng điều tra thành công nhất là lật tẩy bộ mặt thật của Nguyễn Xuân Hoà, nguyên Đội trưởng Đội Kiểm soát ma tuý, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.
 
Trong thời gian làm Trưởng Hải quan cửa khẩu Pa Thơm, Hoà chính là kẻ chuyên đi thu gom ma tuý bán cho Lê Mạnh Hùng, tổng cộng 38 bánh heroine với giá 3.000 USD/bánh. Có ma tuý, Hùng cùng người tình của mình là Hồ Thị Năm (trú tại TP Điện Biên Phủ) thuê một số lái xe, phụ xe ở Công ty xe khách 14 mang về Hà Nội (tiền công vận chuyển 100USD/bánh), giao cho Trần Quốc Cường (ở phường Hàng Bột, Đống Đa).
 
Sau này, hoạt động của Cường bị phát hiện, TAND TP Hà Nội đã xử tử hình Cường về tội buôn bán ma tuý. Ngoài bỏ cho mối của Cường, Hùng còn bán ma tuý cho một số mối khác. Trong khi những mối hàng của mình ở Hà Nội bị triệt phá và đánh hơi thấy có thể bị lộ, Hùng cùng Năm đã cao chạy xa bay. Chính điều này dẫn đến "lọt lưới" Nguyễn Xuân Hoà.
 
Sau một loạt hoạt động tội lỗi tày trời, Hoà còn được cất nhắc lên Đội trưởng Đội kiểm soát ma tuý. Hiện Hồ Thị Năm vẫn đang lẩn trốn.          
 
  T. Hoài
phuoclong