Truy bắt khẩn cấp gã chồng dùng xăng "thiêu sống" vợ
Chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng, Nguyễn Văn Minh đã hắt xăng vào vợ là chị Vũ Thị Ánh Tuyết, sinh 1984, sau đó châm lửa…
![]() |
|
Chị Tuyết đang điều trị tại bệnh viện. |
Nguyễn Văn Minh và chị Vũ Thị Ánh Tuyết đã kết hôn được gần 6 năm và có 3 con trai (con út mới tròn một tuổi). Vào 17h45 ngày 8/5, chị Tuyết đang bán thịt lợn tại đầu ngõ 212 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền thì Minh phóng xe máy tới, bất ngờ hắt cả chai xăng vào người vợ.
Sợ hãi, chị Tuyết bỏ chạy thì Minh đuổi theo kéo lại và bật lửa... Chỉ trong chớp mắt, toàn thân chị Tuyết bị lửa phủ kín. Trong khi mọi người đổ xô tới cứu chị Tuyết thì Minh nhảy lên xe máy tẩu thoát…
Ngày 9/5, các bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp cho biết: Nạn nhân Vũ Thị Ánh Tuyết được nhập viện vào 18h ngày 8/5 trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng. Trong đó vùng tay, lưng và mặt bị bỏng nặng nhất. Bệnh án của chị Tuyết ghi rõ: nạn nhân bị bỏng độ 2 ở tay 18%, lưng 9% và bỏng độ 1 ở mặt 1%.
Được biết, thời gian gần đây Nguyễn Văn Minh sa vào cờ bạc và mang tài sản gia đình đi cầm cố, sau đó quay ra xin tiền vợ. Nếu chị Tuyết không cho là hắn chửi, đánh đập.
Trưa 8/5, sau khi uống rượu, Minh đến nhà bố mẹ chị Tuyết, lôi con trai lớn là cháu Nguyễn Văn Hòa (5 tuổi) ra ngoài sân, vơ gạch định đập con. Khi mọi người chạy tới can ngăn, Minh “tuyên bố” sẽ “giết cả nhà và làm thịt vợ”.
