Truy bắt nhóm cuồng đồ chém chết người giữa phố
Do mâu thuẫn trong quá trình làm sơn nước, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đã tìm đến nhà Vĩ và Ẩn để thanh toán. Người cha ra ngăn bị chém chết tại chỗ, Vĩ và Ấn trọng thương.
Vụ việc xảy ra khoảng 7h hôm nay, tại đường Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt.
Hai anh em Hoàng Ngọc Vĩ, 33 tuổi và Hoàng Ngọc Ẩn, 30 tuổi, ở số 40A Nguyễn Công Trứ, làm nghề sơn nước, khi vừa ra khỏi nhà khoảng 20m thì bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi trên xe gắn máy ập đến dùng gậy gộc và mã tấu đánh, chém tới tấp. Thấy vậy, cha của Vĩ và Ẩn là ông Lộ trong nhà chạy ra can ngăn liền bị đâm vào ngực, chết tại chỗ. Vĩ và Ấn bị thương nặng.
![]() |
|
Hiện trường vụ trọng án. |
Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe tẩu thoát. Một người dân cho biết, vụ việc diễn ra quá nhanh, hơn nữa nhóm thanh niên trên quá đông, cầm gậy gộc dữ tợn nên không ai dám ra can ngăn. Khi họ rút đi thì người dân mới đưa Vĩ và Ẩn đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu từ bệnh viện, Vĩ bị một vết thương khá sâu ở bụng, còn Ẩn bị hai vết thương ở trán. Công an Đà Lạt đang truy bắt đối tượng gây án và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Nhận định ban đầu, vụ án mạng có thể xuất phát từ việc Vĩ và Ẩn có mâu thuẫn với nhóm thanh niên nói trên ở nơi làm việc.
Theo Báo Đất Việt
