Truy tìm mẹ vợ không được, giết người quen cho bõ tức!

Thắng đi vào bếp lấy con dao rồi trèo lên gác gỗ nơi bà Dung đang ngủ, dùng gối bịt miệng bà Dung và đâm liên tiếp hơn 10 nhát.

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất việc lấy lời khai Nguyễn Xuân Thắng (tức Thắng “dừa”, SN 1975, ngụ TP Hải Phòng), hung thủ đã dùng dao đâm trên 10 nhát, giết chết bà Phạm Thị Dung, chủ quán cà phê “Phú Gia”, ở kiốt 168 Hà Huy Giáp (P. Thạnh Lộc, Q.12-TPHCM), vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 21/3.

Vào cuối năm 2009, thông qua mẹ vợ của Thắng là bà Đỗ Thị Hạnh (SN 1961, ngụ nhà trọ ở quận 2-TPHCM), Thắng quen bà Dung cùng là đồng hương Hải Phòng với mình.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thắng tại Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Sau đó, bà Dung có nhờ Thắng tuyển giúp một số nhân viên nữ. Ngày 17/3/2010, Thắng tới mượn bà Dung 3 triệu đồng nhưng bà Dung chỉ cho Thắng 100.000 đồng để đổ xăng nhà bên vợ ở quận 2.

Ngày 20-3, ông Phạm Văn Tiến (SN 1955, cha dượng của vợ Thắng), cho biết sẽ sang lại quán cà phê đang thuê ở quận 2, đồng thời yêu cầu Thắng đi chỗ khác ở vì vợ và mẹ vợ Thắng đã bỏ trốn từ lâu (do trốn nợ, bị truy nã về tội mua bán ma túy).

Biết bà Dung có hùn vốn cho vay nặng lãi cùng mẹ vợ, lại bị mẹ vợ làm "tiêu" 160 triệu của mình, Thắng tới xin bà Dung ở nhờ và chỉ nơi mẹ vợ Thắng trốn.

Sau nhiều lần bị hẹn lần hẹn lữa, đến 18 giờ ngày 20/3, Thắng quay trở lại quán bà Dung và nhậu cùng một số người quen tại đây. Đến 23 giờ cùng ngày, khi mọi người ra về Thắng xin ngủ nhờ, được bà Dung cho nhưng với điều kiện chỉ một đêm vì sáng mai 21/3, bà Dung đã sang lại quán cà phê.

Do không quên chuyện bà Dung không cho địa chỉ nơi mẹ vợ Thắng đang trốn, đến 3 giờ 30 phút ngày 21/3, Thắng đi vào bếp lấy con dao rồi trèo lên gác gỗ nơi bà Dung đang ngủ, dùng gối bịt miệng bà Dung và đâm liên tiếp hơn 10 nhát dao khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Biết chắc bà Dung đã chết, Thắng tháo chiếc vòng bằng đá đeo tay, nhẫn vàng 2 chỉ (loại 18k) có gắn hạt đá màu mà nạn nhân đang đeo. Trên đường đi khi qua cầu Bình Phước về phòng trọ, Thắng vất hung khí gây án cùng chiếc áo xuống sông để phi tang.
 
Tại Bình Dương, kẻ giết người tiếp tục đón xe buýt về Đồng Nai rồi đón xe đò về TP Hải Phòng lẩn trốn.

Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 27/4, khi đang đi lang thang trên đường Lý Thái Tổ (Q.10, TPHCM), Thái bị các trinh sát Đội 9 thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM phát hiện và bắt khẩn cấp.

Cũng theo lời khai của kẻ giết người tại công an, hắn là đối tượng thất nghiệp, không nơi ở nhất định, đã từng có tới 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “gây rối trật tự công cộng” với tổng cộng thời gian bị tạm giam là 8,5 năm.
 
Theo Người lao động
vietanh