Tự đâm thủng bụng vì mâu thuẫn với bạn
Chỉ vì mâu thuẫn với bạn, Đ.C.Đ (24 tuổi, ở Nam Định) đã tìm đến cái chết bằng cách làm bỏng ngực mình bằng nước sôi, rồi dùng một que sắt nhọn đâm thủng bụng.
Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận nam thanh niên này trong tình trạng nguy kịch. Phần ngực bệnh nhân bị bỏng do nước nóng. Phần dưới bị một thanh sắt mảnh, sắc nhọn đâm xuyên thấu từ phía trước bụng, đi qua xương sống lưng, rồi lòi ra ngoài khoảng 20cm. Vết thương khiến bệnh nhân mất nhiều máu và luôn phải giữ tư thế nằm nghiêng.
Các bác sĩ cho biết, thanh sắt đã làm thủng gan, rách thanh cơ tá tràng và một số cơ quan nội tạng khác, chỉ cách vài phân nữa sẽ chọc đứt động mạch chủ. Rất may mắn là điều đó đã không xảy ra, nên bệnh nhân không bị tử vong tại chỗ.
Ngay sau đó, bệnh nhân này đã được phẫu thuật cấp cứu rút thanh sắt khỏi người, cắt một phần gan đã bị dập nát do thanh sắt xuyên qua, khâu lại thanh cơ tá tràng và những lỗ thủng khác trong ổ tạng.
Hiện, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ theo dõi những tiến triển về sức khoẻ.
Theo cảnh báo từ các bệnh viện, trong thời gian gần đây, do áp lực từ cuộc sống, các ca tự tử ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trong giới sinh viên đang có xu hướng gia tăng.