Tử hình đứa con bất hiếu

Đứa con bất hiếu đã lạnh lùng ra tay với cha mình chỉ vì một lý do rất đỗi đời thường. Và giờ đây, kẻ sát nhân ấy phải nhận lấy một hình phạt thích đáng.

Ngày 13-3, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Phùng Thanh Vũ án tử hình về tội giết người.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt hai người bạn của Vũ là Phan Quốc Dũng ba năm tù, Ưng Trọng Hiếu một năm án treo về tội che giấu tội phạm.

> Vụ án con gái sát hại cha ở Hoàng Mai, Hà Nội
Tối 28-10-2006, đi nhậu về Vũ cãi vã với cha mình vì ông không đồng ý cho Vũ mượn điện thoại của em gái. Sau một hồi lớn tiếng, họ lao vào đánh nhau. Người trong nhà can ngăn, cha Vũ bỏ ra ngoài. Còn tức giận, Vũ dùng xà beng đập bể bàn trang điểm, cửa sổ nhà rồi lấy con dao giấu trong người ra ngoài tìm cha. Thấy ông đang ngồi dựa tường nhà hàng xóm, Vũ lao đến. Hai bên giằng co và Vũ rút dao đâm hai nhát đến khi người cha ngã xuống rồi bỏ chạy. Sau đó, dù đã được thông tin là cha chết nhưng Vũ vẫn bỏ ngoài tai, còn đi tìm bạn nhậu rồi kể lại chuyện cho Dũng, Hiếu nghe và cả ba thuê nhà lẩn trốn đến ngày 2-11-2006 thì bị bắt.

Tại phiên xử, tòa nhận định hành vi của Vũ là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt sinh mạng của người sinh ra và nuôi dưỡng mình, thực hiện tội phạm một cách côn đồ, dã man, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống.

(PL TP HCM)
kieudiep