Tử hình kẻ bênh chú đâm chết 2 anh em ruột

GiadinhNet - Lời qua tiếng lại trong việc trục đất ruộng để canh tác, ba chú cháu đã đâm chết hai anh em ruột.

Ngày 9/4, Tòa Phúc thẩm TAND TPHCM bác đơn kháng cáo và y án tuyên tử hình đối với Mai Hồng Tâm (SN 1984), Mai Văn Sơn (1975) lĩnh 16 năm tù và Mai Văn Đông (SN 1977) 14 năm tù.

Tử hình kẻ bênh chú đâm chết 2 anh em ruột 1
Trong quá trình xét xử Tâm luôn đưa tay quệt nước mắt.
 
Theo cáo trạng, Mai Văn Sơn và ông Phan Văn Viễn (SN 1959 cùng ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) có ruộng lúa kề nhau. Hai bên xảy ra mâu thuẫn về việc ông Viễn không cho Sơn đào đất vì sợ nước bùn chảy qua ruộng lúa của mình.
 
Tử hình kẻ bênh chú đâm chết 2 anh em ruột 2

Bị cáo Mai Văn Đông

Ngày 4/7/2012, ông Viễn và con rể là Trần Văn Thành trong lúc thu hoạch lúa định kéo lúa qua ruộng của Sơn, thì Sơn không cho và hai bên cự cãi rồi lao vào đánh nhau, lúc này ông Viễn cũng lao vào đánh Sơn.

Yếu thế, Sơn chạy về nhà “cầu cứu” Mai Hồng Tâm (gọi Sơn là chú) và Mai Văn Đông (em ruột Sơn). Trước khi đi, Tâm thủ sẵn một con dao Thái Lan rồi cả 3 cùng chạy ra cánh đồng tìm nạn nhân để xử.
 
Tử hình kẻ bênh chú đâm chết 2 anh em ruột 3
Khi bị dẫn giải ra xe, Tâm cố ngước nhìn người thân và khóc... 
 
Trong lúc đánh nhau, thấy Tâm cầm dao nên anh Thành bỏ chạy, do đó y lao tới đâm ông Phan Văn Hiển (SN 1967, là em ruột ông Viễn) đang vật nhau với Đông dưới ruộng. Thấy em trai bị đâm, ông Viễn chạy tới đẩy Tâm ra thì bị y đâm vào lưng. Hậu quả, ông Viễn và ông Hiển đã tử vong.
 
Tử hình kẻ bênh chú đâm chết 2 anh em ruột 4

Trong lúc xe chở phạm nhân chưa đi, vợ Tâm tranh thủ đến nhìn mặt chồng lần cuối.

 
Nghe tòa phúc thẩm giữ nguyên y án tử hình, Tâm sụt sùi khóc như trẻ nít, khi lực lượng chức năng đưa Tâm lên xe về trại giam thì người vợ của y liên tục khóc ngất và lao vào xe chở phạm nhân để nhìn mặt chồng lần cuối.
 
Du Nguyễn
hoanglong