Tử hình kẻ giết chủ tiệm Internet

Để cướp tài sản, Nam đã ra tay sát hại dã man một chủ tiệm nét tại quận 6 nhưng sau nhiều ngày lẩn trốn đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 20/3, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người xảy ra tại quận 6 vào tháng 5/2008. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Hà Công Nam (SN 1985, trú tại Hà Nội) 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bên cạnh đó, TAND TP.HCM cũng tuyên phạt Trần Thị Thọ (SN 1990, là bạn gái của Nam) 1 năm tù giam về tội danh “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố TP.HCM, Nam đã ra tay sát hại dã man bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – chủ một tiệm Internet trên đường Nguyễn Văn Luông, quận 6 – để cướp tài sản, tiêu xài cá nhân.
 
Bị cáo Nam và Thọ trước vành móng ngựa

Theo đó, giữa Nam và Thọ có mối quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 21 giờ ngày 8/5/2008, Nam chở Thọ bằng xe gắn máy, đến tiệm Internet của bà Lan để thuê máy chơi game. Đến 24 giờ cùng ngày, tiệm Internet không còn khách thì cả hai tính tiền ra về.

Nam đưa ví cho Thọ tính tiền. Trong khi bà Lan đang loay hoay tính tiền, thì Nam đi vòng ra phía sau. Ngay lúc đó, Nam xông đến, dùng búa đập vào sau đầu bà Lan.

Thọ hoảng sợ, chạy ra trước tiệm để dắt xe. Bên trong tiệm, Nam tiếp tục dùng búa đập nhiều nhát vào đầu bà Lan cho đến khi gục ngã. Gây án xong, Nam lục két lấy tài sản gồm một lượng lớn tiền mặt và nhiều dây chuyền vàng (trị giá trên 57 triệu đồng), sau đó cúp cầu dao điện, khóa trái cổng, rồi chở Thọ đến nhà một người bạn tại đường Bình Tiên, phường 7, quận 6.

Tại đây, Thọ mượn đồ để thay. Còn Nam gói chiếc búa tang vật vào bịch ni-lông. Cả hai nhờ những người bạn chở ra ga Hòa Hưng để về Bắc lẩn trốn. Trong lúc đi, Nam ném chiếc búa gây án xuống một mương nước ven đường.

Nhưng sau đó vì không mua được vé tàu nên cả hai giao lại xe máy cho những người bạn, rồi đón taxi về nhà chị ruột của Thọ tại P.16, Q.8 để trốn tránh. Qua ngày 9/5/2008, Nam dùng số tiền cướp được để mua sắm điện thoại cho cả hai. Các sợi dây chuyền lấy được, Nam mang đến gửi tại nhà của một người quen tên Quốc tại Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6.

Khi các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin về vụ án, Quốc nghi ngờ về số tài sản mà Nam gửi, nên đã trình báo công an. Sau đó, Nam và Thọ đã bị bắt giữ sau đúng 1 tuần lẩn trốn.

Tại cơ quan CSĐT cũng như trước vành móng ngựa ngày 20/3, Nam và Thọ đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng bằng các chứng cứ thu thập được, cũng như lời khai của những người có liên quan, HĐXX thuộc TAND TP.HCM đã tuyên phạt 2 bị cáo này với mức án như trên.
 
Theo VietNamNet
vietanh