Tử hình tên giết cả gia đình tại Thành Công

Do hám lợi và cần tiền chơi cờ bạc, tên Thắng nảy sinh ý định sát hại cả gia đình anh Trung (buôn bán chim cảnh) để chiếm đoạt tài sản...

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tên Đặng Tuấn Thắng (SN 1967, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), tử hình về tội "giết người", 14 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình, về hành vi giết cả nhà anh Tăng Hữu Trung (SN 1970) để cướp chim yến.

Theo dòng sự kiện


>> Bắt được hung thủ sát hại gia đình tại Thành Công

Cùng ra trước vành móng ngựa với Thắng còn có 2 đồng phạm là: Đặng Tuấn Cường (sinh năm 1977, là cháu ruột Thắng) bị phạt 7 năm tù về 2 tội "cướp tài sản" và "che giấu tội phạm", Uông Thị Hiền (SN 1961, là người yêu của Thắng) lĩnh án 1 năm tù về tội "che giấu tội phạm".

Ngoài án phạt tù, Thắng còn phải chịu trách nhiệm bồi thường gần 190 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Do hám lợi và cần tiền chơi cờ bạc, nên Thắng nảy sinh ý định sát hại những người trong gia đình anh Trung (buôn bán chim cảnh) để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 18 giờ ngày 1/7/2008, Thắng chuẩn bị một chiếc búa đinh cán gỗ để làm hung khí rồi đến nhà anh Trung. Y giả vờ đến mua chim cảnh, rồi bất ngờ dùng búa đập anh Trung nhiều nhát từ phía sau. Sau đó, Thắng dùng búa đập vào đầu chị Vũ Thanh Hà (vợ anh Trung) và cháu Tăng Vũ Khánh Linh (7 tuổi, con gái anh Trung).

Theo kết luận giám định, cháu Linh bị vỡ lún sọ, dập não thái dương trái, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 27%, còn chị Hà bị tổn hại 31% sức khỏe.

Sau khi gây án, Thắng lục soát khắp nhà anh Trung, cướp đi 10 con chim yến (trị giá 20 triệu đồng), 1 điện thoại di dộng trị giá 350 ngàn đồng.

Mặc dù biết Thắng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Cường vẫn lấy ra 3 triệu đồng và vay thêm 7 triệu đồng để đưa cho Hiền. Hiền cầm số tiền này đưa cho Thắng để bỏ trốn.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện trước đó, ngày 7/5/2006, Thắng và Cường còn rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường tại phố Đội Nhân (quận Ba Đình, Hà Nội). Nạn nhân là chị Trần Thị Xuân Hương (SN 1979, trú tại phường Vĩnh Phúc) đã bị Thắng ném cát vào mặt, dùng gậy gỗ đập vào đầu gây thương tích cho chị Hương với tỷ lệ thương tật 30%. Sau đó, 2 chú cháu nhà Thắng đã cướp đi chiếc xe máy của chị Hương (trị giá 10 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

(Người Lao động)

kieudiep