Tự tử vì tình
Giadinh.net - Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng thở, hôn mê sâu, không bắt được mạch. Các bác sĩ đã tiến hành đặt máy giúp thở, bù nước điện giải...
Ngày 27/8, khoa Nội tổng hợp, BV Cấp cứu Trưng Vương TPHCM cho biết, vừa cứu sống một trường hợp ngưng thở do ngộ độc thuốc trừ sâu. Đó là bệnh nhân L.T.T (nam, 24 tuổi, quê ở huyện Bắc Bình, Bình Thuận) là công nhân tại TPHCM. Trước đó, bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng thở, hôn mê sâu, không bắt được mạch. Các bác sĩ đã tiến hành đặt máy giúp thở, bù nước điện giải, súc rửa dạ dày. Hiện bệnh nhân đã hồi tỉnh nhưng có dấu hiệu rối loại tâm thần. Theo người nhà bệnh nhân, T tự tử có thể do buồn chuyện tình cảm yêu đương.
Theo BS Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó khoa Nội tổng hợp, trường hợp như trên thường khó cứu sống bởi độ độc của loại thuốc sâu Abamectin mà bệnh nhân uống rất cao.
Trước đó, khoảng 22h30 ngày 26/8, tại hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tự tử, nạn nhân là NTL (SN 1982, quê Tân Kỳ, Nghệ An).
Được biết, nguyên do thời gian gần đây chị L quen và yêu anh T, (SN 1977, ở Khâm Thiên, Đống Đa), mặc dù anh T đã có gia đình. Tối 26/8, 2 người hẹn nhau ra hồ Văn Chương nói chuyện và cãi nhau. Không kìm chế được, chị L đã nhảy xuống hồ tự tử. Người dân quanh đó nghe thấy tiếng anh T hô cứu, đã nhảy xuống hồ lặn tìm. Phải mất 15 phút thi thể chị L mới được tìm thấy, nạn nhân tử vong do ngạt nước.
V.Phương - H.Trang