Túm gọn tên cướp tiệm vàng giữa ban ngày
Lúc 2h30' ngày 03/11, một tên cướp trẻ tuổi ăn mặc lịch sự đi vào tiệm vàng Hoàng Anh 72 FA Bạch Đằng phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM, dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vàng bỏ chạy vào một con hẻm. Những người chạy xe ba gác đã bắt gọn tên cướp.
Anh chủ tiệm lúc đầu tưởng khách vào mua vàng liền đứng lên tiếp đón. Bất ngờ anh liếc thấy tên cướp rút ra một chiếc búa. Hoảng hốt, không kịp phản ứng, anh Luận liền lách ra phía sau lưng tên cướp chạy ra ngoài hô hoán.
![]() |
|
Tiệm vàng Hoàng Anh. |
![]() |
|
Tủ kính đựng vàng bị đập vỡ. |
Một tốp lái xe ba gác ở phía đối diện bên kia đường lập tức đuổi theo. Khi tên cướp chạy vào con hẻm cách tiệm vàng khoảng 100m, đến một tiệm cơ khí thì bị hai anh lái xe ba gác đè xuống đường.
"Nhiều người chúng tôi lao đến, tên cướp rút ra một con dao to bản trong chiếc túi xách mang theo đâm tới tấp nhưng may mắn mọi người tránh được, vừa lúc đó ông tổ trưởng dân phố mang theo chiếc còng số 8 liền phập vào tay tên này", anh Thanh, 38 tuổi, người trực tiếp bắt được tên cướp, nói.
Ngay sau đó, tên cướp cùng toàn bộ tang vật bị dẫn giải về trụ sở công an phường, nằm cách đó chỉ khoảng gần trăm mét. Tên cướp khai tên là Lý Quốc Huy (28 tuổi) từ Bạc Liêu lên TP HCM cùng với một người chị. Huy sống không nghề nghiệp, lang thang khắp nơi. Để thực hiện âm mưu cướp tiệm vàng, tên này ra chợ mua cây búa và thủ sẵn con dao trong người để đi gây án.
Tiệm vàng Hoàng Anh nằm ngay mặt đường, tại khu dân cư đông đúc. Tủ đựng vàng dài khoảng 3m nằm theo chiều dọc của tiệm. Theo ông chủ tiệm, lượng vàng bị tên cướp lấy ra khỏi tiệm là khoảng 3-4 sợi dây chuyền, khoảng vài lạng.

