Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Học yếu đừng “mơ” công lập
GiadinhNet - Các trường THCS tại TPHCM đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển - thi tuyển vào lớp 10. Đây là thời điểm cả học sinh lớp 9 lẫn phụ huynh phải có những tính toán hợp lý cho “cú nhảy” vào trường THPT.
Xét tuyển hay thi tuyển?
Ngọc Đan, học sinh lớp 9 Trường THCS Bình Thọ (Thủ Đức) nói rằng, nếu em đạt các tiêu chuẩn xét tuyển (hạnh kiểm và học lực sau 4 năm bậc THCS), em sẽ được tuyển vào học Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Tuy nhiên, để vào lớp chuyên của trường này, em phải thi tuyển. “Việc thi tuyển vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đối với em cũng không áp lực lắm, vì em đã đủ điều kiện xét tuyển vào trường. Nhưng vào lớp chuyên thì hay hơn”, Ngọc Đan chia sẻ.
![]() Năm nay, dự báo sự cạnh tranh vào lớp 10 tại TPHCM sẽ căng thẳng bởi nhiều trường THPT giảm chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2010 (ảnh chụp tại trường Colette chiều 9/5). Ảnh: Đỗ Bá |
Tuy nhiên, áp lực mà nữ sinh lớp 9 này gặp phải trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay không đến từ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân mà từ Trường THPT Nguyễn Khuyến, một trường tư có tiếng bởi tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao. Theo nhận định riêng của chị Thúy Vân, mẹ của Ngọc Đan, học Trường THPT Nguyễn Khuyến có cơ hội đỗ đại học cao hơn. Vì lẽ đó, những ngày này Ngọc Đan phải vất vả “văn ôn võ luyện” nhằm thi tuyển vào trường tư theo yêu cầu của mẹ.
Như nhiều bậc phụ huynh khác, chị Vân phải cân nhắc và tính toán sức học của con, khả năng tài chính gia đình để chọn cho con vào lớp 10 tại ngôi trường thích hợp nhất. “Tôi phải chọn cho cháu trường học có thành tích tốt, phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Đây là thời điểm tôi phải tính toán điều hợp lý nhất cho con gái của mình”, chị Vân chia sẻ. Còn với chị Kim Anh đang có con trai học lớp 9, ước mong của chị là con mình đủ điều kiện xét tuyển để vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Minh Tiến, con trai chị Kim Anh, nói với mẹ rằng nếu không đủ điểm hạnh kiểm và học lực khi xét tuyển, cháu sẽ phải thi tuyển vào các trường khác trên địa bàn Thủ Đức. “Em chỉ mong đủ điểm để học đúng tuyến. Nếu phải thi tuyển, vừa khó khăn vừa học trái tuyến khác phường sẽ vất vả hơn nhiều”, Tiến hy vọng.
|
Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, phụ huynh nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh lớp 10 tại trường THCS nơi học sinh đang học từ ngày 2 – 15/5. Sau đó, Sở sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường, phụ huynh có thể chỉnh sửa ba nguyện vọng lớp 10 của con mình. Học sinh sẽ thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 21 – 22/6. Sáng 21/6 thi Ngữ văn, chiều thi môn thứ ba, sáng 22/6 thi Toán. Những thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên, lớp chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 22/6). |
Xét tuyển và thi tuyển vào lớp 10 đang trở thành đề tài “nóng” của các bậc phụ huynh tại TPHCM trong những ngày này. Chiều 9/5, trước cổng Trường THCS Colette (10 Hồ Xuân Hương, phường 5, quận 3), các phụ huynh túm tụm bàn thảo chuyện tuyển sinh lớp 10 trong khi chờ đón con. Mọi vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh như khi nào làm hồ sơ, đề thi ra sao... đều được mổ xẻ. Thậm chí có phụ huynh còn hỏi nhỏ nhau chuyện “lo lót” như thế nào để phòng ngừa “bất trắc” cho con.
Căng thẳng
Theo dự kiến, toàn địa bàn thành phố có gần 77.000 học sinh sẽ tốt nghiệp lớp 9 vào THPT. Trong khi đó, theo ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, chỉ tiêu vào lớp 10 trường công lập niên khóa 2011-2012 là 58.590 học sinh, theo cả hai phương thức thi tuyển và xét tuyển. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng cho hay sẽ quyết tâm thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS một cách mạnh mẽ hơn. Sở mong muốn toàn bộ số học sinh lớp 9 dôi ra ngoài chỉ tiêu công lập sẽ vào học hệ trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường dân lập, tư thục... Mong muốn từ cơ quan quản lý giáo dục TPHCM đã khiến nỗi lo của các bậc phụ huynh trở nên rõ rệt hơn: Xét tuyển gắt gao và thi tuyển căng thẳng. Điều này đồng nghĩa với cơ hội vào lớp 10 công lập thu hẹp đối với học sinh lớp 9 có học lực trung bình.
Cửa vào công lập càng trở nên căng thẳng hơn khi nhiều trường còn giảm chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2010. Tại quận 3, Trường THPT Marie Curie giảm 125 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm 105 chỉ tiêu, Trường THPT Lê Quý Đôn giảm 200 chỉ tiêu. Tại quận 5, có đến 4 trường THPT giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Nhiều trường tại quận Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình cũng đồng loạt giảm cơ hội đón chào học sinh mới lớp 10. Để đảm bảo chỉ tiêu 58.590 học sinh theo tính toán của Sở GD&ĐT TPHCM, các trường xa và ít “tiếng tăm” hơn buộc phải tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Điều này dẫn đến sự “phân luồng” ngay trong các trường công lập: trường giỏi sẽ chỉ có học sinh giỏi. Và lẽ dĩ nhiên, cuộc đua vào các trường “chiếu trên” sẽ đầy “khốc liệt”.
Tình trạng giảm chỉ tiêu đồng loạt ở các trường “chiếu trên” sẽ khiến số lượng học sinh lớp 10 học “trái hướng, trái chiều” gia tăng. Tại TPHCM, việc học sinh ở quận này đi học tại quận khác không chỉ là nỗi khổ của học sinh mà còn là nỗi khổ của các bậc phụ huynh trong việc đưa đón con em. Với mùa tuyển sinh lớp 10 đầy căng thẳng như năm nay, để đảm bảo có một chỗ học chắc chắn, vấn đề “trái hướng, trái chiều” đang được nhiều phụ huynh bỏ qua khi chọn nguyện vọng cho con. Nhiều bậc phụ huynh tại TPHCM không hề có cùng suy nghĩ như chị Vân cho con học trường tư thục. “Vào lớp 10 công lập là chiếc vé tốt nhất để đi đến cánh cổng đại học”, một phụ huynh khẳng định trong lúc bàn tán trước cổng Trường THCS Colette.
Thanh Giang
