Tuyết Ngọc: "Tiếc hay không phải hỏi Lam Trường"
"Tiếc hay không thì phải đi hỏi anh Lam Trường còn tôi thì không buồn và không thấy mình mất điều gì cả. Tôi chỉ cảm thấy phiền vì tên mình luôn được ghép vế mỗi lần nhắc đến", Tuyết Ngọc chia sẻ.
![]() |
- Tôi cảm thấy bình thường và khá buồn cười vì thấy bây giờ paparazzi Việt Nam giống Hollywood quá. Cũng bắt đầu thích săm soi hay zoom cận cảnh nghệ sỹ, chắc chỉ còn thiếu nước trèo lên nóc nhà để theo dõi mất.
Điều đó có làm cho chị cảm thấy khó chịu không?
- Tôi nghĩ mỗi người một công việc, mình chỉ còn cách là cẩn thận và cầu trời đừng bị dính phải những scandal ghê gớm khác thôi.
Tuyết Ngọc có thể chia sẻ về vị trí vết xăm được coi là “độc nhất vô nhị” của chị không?
![]() |
|
Hình xăm được coi là có vị trí độc nhất của Tuyết Ngọc |
Nếu chị không bật mí về việc che vết sẹo thì sẽ có nhiều người nghĩ chị là dân chơi sành điệu đấy?
![]() |
- Tôi quay trở lại nhiều hơn với thời trang là vì thời điểm này công việc của tôi bắt đầu đỡ bận rộn hơn. Bản thân tôi là nghệ sỹ dù không tham gia thường xuyên nhưng không thể dứt hẳn tình yêu với nghệ thuật được.
Tôi cảm thấy quá khó chịu khi bị ghép thêm hẳn một “cụm từ” đằng sau tên mình như hiện nay. Người ta bỏ hết tất cả những quá trình mà tôi phải bỏ công sức ra làm việc mà chỉ chăm chăm mục tiêu vào chuyện bên lề nhảm nhí.
Cái này một phần cũng do lỗi của giới truyền thông gây nên khi cứ đăng tin về tôi là kèm theo người khác vào. Họ muốn có title gây sốc nhưng vô tình khiến người đọc nghĩ sai về tôi là dựa hơi để đánh bóng.
- Tiếc hay không thì phải đi hỏi anh Lam Trường còn tôi thì không buồn và không thấy mình mất điều gì cả. Tôi chỉ cảm thấy phiền vì tên mình luôn được ghép vế mỗi lần nhắc đến.


