Tuyết rơi tại thánh địa Jerusalem

Giadinh.net - Việc tuyết rơi ở một đất nước nằm giữa hai sa mạc lớn là Sahara và Arabian khiến người dân vô cùng phấn khích và người dân đều tin rằng đây là một điềm lành với đất nước họ.

Một trận bão tuyết tương đối mạnh đã bất ngờ bao trùm Jerusalem, Isarel và một số khu vực lân cận ngày hôm qua. Các trường học, cửa hàng, nhà ga công cộng đã đóng cửa. Tuyết rơi ở đất nước nằm giữa hai sa mạc lớn là Sahara và Arabian khiến người dân vô cùng phấn khích, dù rằng thời tiết tại đây là tương đối lạnh vào thời điểm đầu năm so với hầu hết các thành phố khác ở Trung Đông.

Do cơ sở hạ tầng của thành phố không được thiết kế để thích ứng với thời tiết có tuyết rơi nên các trường học và cơ quan công cộng trong thành phố đều phải đóng cửa và điều này càng khiến mọi người thêm thoải mái trong việc tận hưởng không khí hiếm có này.

Một số hình ảnh tuyết rơi tại Jerusalem:

Tuyết rơi dày suốt đêm đã phủ một màu trắng lên toàn bộ Jerusalem. Các trường học và cửa hàng phải đóng cửa, trong khi hoạt động giao thông bị đình trệ do thời tiết xấu. (Ảnh: AP)

Cổng Damascus của thành cổ Jerusalem vắng vẻ trong ngày tuyết rơi. (Ảnh: Reuters)

Người dân Palestine bước ngang qua những cây cọ và bức tường của thành cổ Jerusalem trong cơn mưa tuyết hôm qua. (Ảnh: AP)

Sơn Nguyên (Theo AP)

hoaianh