Uyên Linh: Chưa chuẩn bị tâm lý để nổi tiếng
Thẳng tính, không khách sáo, đó là cảm nhận mà tân Vietnam Idol Uyên Linh để lại cho người đối diện khi tiếp xúc.

Trước khi bước vào những cuộc thi hát, đặc biệt là Vietnam Idol, bạn có chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi trong cuộc sống khi trở thành người “bỗng dưng nỗi tiếng” không?
Trước kia, Uyên Linh từng có một giấc mơ nào tương tự như vinh quang từ cuộc thi Vietnam Idol?
- Ban đầu Linh đi học ngành Ngoại giao, còn âm nhạc chỉ là một đam mê phụ. Đi thi hát cho vui, hy vọng đoạt giải khuyến khích để lấy tiền mua quà như một chai nước hoa mà thôi (cười). Rồi sau đó lại có những biến chuyển trong suy nghĩ của mình. Và đặc biệt khi bước vào một cuộc thi lớn như Vietnam Idol, tất cả các thí sinh như tạo nên một xã hội showbiz thu nhỏ khiến Linh càng thêm muốn dấn thân vào. Và một khi đã thật sự thích thì không thể nào bước ra được.
Một người bạn mà Uyên Linh đã dành tình cảm khá đặc biệt, đó là Đăng Khoa, người đã nhường cho bạn cơ hội đi tiếp con đường chinh phục danh hiệu Thần tượng Âm nhạc. Tôi đoán bạn sẽ có món quà đặc biệt dành cho Khoa?
- Linh nghĩ rằng món quà chính là ánh mắt và giọng nói của mình lúc nói lời cảm ơn Khoa. Đó là cái gì đó chân thật nhất, nó sẽ vượt lên mọi món quà vật chất.
Uyên Linh từng nói mình thích thể loại nhạc “say rượu”, bạn có thể giải thích rõ hơn về sở thích hơi lạ tai này?

- Linh không tham vọng trở thành ngôi sao mà chỉ mong muốn giọng hát của mình ngày càng đến gần với mọi người. Linh nghĩ rằng ngôi sao và thần tượng cách nhau “hàng chục cây số” . Bạn có thể là ngôi sao nổi tiếng được nhắc đến trên báo chí nhưng nếu là thần tượng để mãi về sau không có gì thay thế như chị Thanh Lam bùng nổ, mãnh liệt; chị Mỹ Linh duyên dáng tinh tế còn chị Hồng Nhung thì duyên dáng, đáng yêu... Tất cả đều cần có thời gian.
Sau Vietnam Idol, Uyên Linh đã có kế hoạch gì cho riêng mình chưa?