Vấn đề & sự kiện: Vai chính, vai phụ
GiadinhNet - Nhập nhèm chính phụ, nên chính thì mờ đi, khốn khó hơn, còn phụ thì nở ra và ngày càng... khởi sắc.
Chính là phải xuất sắc, là trọng tâm và tất nhiên luôn là mục tiêu chú ý. Còn phụ thì rõ là để giúp, bổ trợ cho chính. Nhưng có hai sự kiện gần đây, chính thua phụ rất xa...
Trong danh sách đoàn thể thao nước ta đi dự Thế vận hội 2012 tại nước Anh, cả thảy là 56 người.
Con số khá hoành tráng với một nước mà thể thao có thành tích nhỏ bé. Nhưng truy ra tận gốc thì chỉ có 18 người là vận động viên có tên trong danh sách thi đấu-họ là đối tượng chính. Còn lại, thành viên của đoàn có nhiều tầng lớp, nhưng chắc chắn chỉ là vai phụ. Thế mà phụ nhiều hơn chính đến hơn 2 lần. Cứ tưởng như thế thì vận động viên của ta quá sướng, một mình mà có đến 2 người chăm sóc. Nhưng không phải, ở Thế vận hội, họ được nước chủ nhà chăm sóc tận tình rồi, số người phụ đi theo chỉ để...xem. Có người bạo miệng thì bảo, vai phụ đi theo thì du lịch là chính, chứ nhiệm vụ thì có gì đâu? Không quy chụp, nhưng số vai phụ đông gấp đôi vai chính thì phải xem lại, vì rằng dù đông phục vụ như thế, nhưng mục tiêu đạt huy chương thì không biết có đạt nổi không? Thực tế, chẳng có mấy khả quan. Chưa kể, chi phí cho vai phụ là do nhà nước chi trả, thực tế là tiền thuế của dân.
Ở góc độ cán bộ, cho đến nay, chuyện ầm ĩ về một xã ở Thanh Hóa có đến 500 cán bộ vẫn chưa hạ màn. Giữa dân và chính quyền xã thì con số “cán bộ” vênh nhau khá nhiều. Dân bảo 500, xã thống kê chỉ xấp xỉ 300. Cứ tạm cho thống kê của xã là chuẩn thì con số gần 300 cán bộ ở một xã, cũng là quá nhiều. Mà trong tiềm thức, cán bộ là công bộc của dân, tức dân là chính, cán bộ là phụ, sao nhiều cán bộ thế? Lại cứ tạm cho rằng nhiều cán bộ thì sẽ giúp dân làm giàu, xóa đói giảm nghèo vậy thì tốt chứ sao?. Trớ trêu thay, ở đây, nhiều cán bộ thì phải có nhiều khoản thu để cán bộ sống và làm việc, vậy là ở xã này, có những năm người dân phải đóng góp tới 19 khoản. Nhiều khoản không nằm trong danh mục thu nào của nhà nước, nhiều khoản thì xã thu, thôn cũng thu. Dân vốn đã nghèo thì càng thêm khốn khó.
Nhập nhèm chính phụ, nên chính thì mờ đi, khốn khó hơn, còn phụ thì nở ra và ngày càng... khởi sắc. Thế là vai chính thua vai phụ, có ở đâu mà lại tồn tại nghịch lý này như nước ta không?
Sông Hồng