Văn Quyến nên giải nghệ!

GiadinhNet - Văn Quyến đã trở lại sân cỏ trong sự kỳ vọng từ nhiều phía. Nhưng thực tế, Quyến béo không còn như ngày xưa nữa.

Tuần qua, người hâm mộ môn thể thao vua đã chứng kiến 2 sự kiện liên quan đến những cầu thủ béo. Ronaldo của Brazil rơi nước mắt trong ngày chia tay sân cỏ, còn Phạm Văn Quyến của Việt Nam buồn tủi cho số phận hẩm hiu của chính mình.

Vẫn biết, mọi sự so sánh đều khập khiễng và ở trường hợp Rô béo với Quyến béo chẳng khác nào đôi đũa lệnh. Nhưng giữa họ lại có khá nhiều điểm chung đến bất ngờ. Ronaldo bắt đầu nổi tiếng thế giới khi 16 tuổi và sau đó, những ai kỳ vọng vào cầu thủ này đều không phải thất vọng. Ronaldo 3 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, 2 lần vô địch thế giới, lập kỷ lục ghi 15 bàn tại các VCK cúp thế giới...

Văn Quyến cũng trở thành hiện tượng của bóng đá trẻ Việt Nam với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK U16 châu Á, danh hiệu lần đầu tiên mà một cầu thủ trẻ của Việt Nam giành được trong một giải đấu tầm châu lục. Rồi sau đó, cũng không phải chờ đợi lâu hơn nữa, Văn Quyến đã vụt sáng như một ngôi sao lớn nhất trên sân cỏ Việt Nam. Bàn thắng vào lưới thủ môn Lee Won Jea trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Hàn Quốc đã trở thành cơn địa chấn tại Mucast (Oman). Chỉ có điều, tài năng thiên bẩm cho việc chơi bóng đã đưa Ronaldo đến nhiều đỉnh cao, còn với Văn Quyến lại là nhiều “vực sâu”, trong đó có vụ bán độ tại SEA Games 23.

Văn Quyến đã thụ án và trở lại sân cỏ trong sự kỳ vọng từ nhiều phía. Nhưng thực tế, Quyến béo không còn như ngày xưa nữa. Cả một V-League 2010 không có bàn thắng nào và như một cái bóng vật vờ ở SLNA đã xua tan đi những hy vọng mong manh về sự trở lại của một tài năng bóng đá. Quyết định gọi Quyến lên đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2010 của HLV Calisto tưởng như sẽ cứu vớt phần nào cho sự nghiệp của cầu thủ này, nhưng thực tế Văn Quyến đã rơi xuống đáy, từ chuyên môn cho đến tâm lý và không có khả năng trở lại. Có lẽ thời của Quyến đã hết. Sự nghiệp cầu thủ với biết bao vinh quanh và sự tủi nhục của “thằng béo” không còn.

Sự nghiệt ngã buộc Quyến phải chấp nhận thực tế để sớm tìm cho mình một con đường đi mới cho tương lai phía trước. Không quá sớm để Văn Quyến đi học một lớp huấn luyện hoặc bù đắp những gì còn thiếu cho hành trang của một người làm bóng đá nếu như anh vẫn muốn gắn bó với sân cỏ.

Đừng tự huyễn hoặc mình về quá khứ vàng son nữa!
 
Anh Minh
lehuong