Vào tù vì bán 'hàng hiếm' cho nhà giàu
Biết những người giàu thích mua động vật hoang dã về ngâm rượu tẩm bổ, Hồ Ngọc Huệ đã thu gom các loại "đặc sản" trên rồi bán.
Ngày 14/1, TAND TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hồ Ngọc Huệ (57 tuổi), giữ nguyên mức án 2 năm tù đối với bị cáo này về tội "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".

Bị cáo Huệ tại tòa.
Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2004, biết những người giàu thích mua động vật hoang dã về ngâm rượu tẩm bổ, Huệ đã thu gom các loại "đặc sản" trên để bán lại kiếm lời. Cũng vì cái nghề này mà Huệ 2 lần bị Chi cục Kiểm lâm Sở NN&PTNT TP HCM phạt hành chính gần 5 triệu đồng.
Đến ngày 19/3/2010, Đội kiểm lâm cơ động Chi cục kiểm lâm TP HCM phối hợp với Đội 2 phòng cảnh sát môi trường Công an TP HCM kiểm tra, bắt quả tang tại nhà riêng của Huệ có 43 kg động vật sống các loại như: rắn hổ mang chúa, hổ mèo, cu li, kỳ đà hoa...
Sau đó, cơ quan chức năng đã chuyển số tang vật trên đến Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để cứu hộ, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến công an xử lý. Theo giám định, các loại động vật thu tại nhà Huệ thuộc nhóm loài "không được sử dụng vì mục đích kinh doanh".