Về nữ tác giả 27 tuổi không cổ súy tình dục trước hôn nhân: “Chữ trinh, có vàng cũng không mua nổi!”
GiadinhNet - “Có thể mọi người sẽ cho tôi là cổ hủ khi tôi khen và đồng tình với tác giả Mèo Xù, nhưng tôi phải nói rằng: Người con gái thời đại này “quyết nói không với sex trước hôn nhân” như cô ấy thật là hiếm và đáng trân trọng”.
Giadinh.net.vn trích đăng tâm sự của cô Phạm Hồng Nga (56 tuổi) một độc giả lâu năm của báo khi đọc bài “Nữ tác giả "Đừng chết vì yêu" chia sẻ quan điểm về tình yêu” của bạn gái Nguyễn Thị Thắm (SN 1987, Hà Nội) có bút danh là Mèo Xù. Quan điểm “quyết nói không với sex trước hôn nhân” của cô gái này đang là tâm điểm nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng mạng những ngày qua, với nhiều quan niệm trái chiều về “chữ trinh” trong cuộc sống hiện đại.
Có bao nhiêu chàng trai vui vẻ kết hôn, coi đó là “chuyện nhỏ”?
“Khi đọc bài viết về Mèo Xù - cô gái 27 tuổi “quyết nói không với sex trước hôn nhân” – một người mẹ có hai cô con gái đang tuổi lớn như tôi đã rất mừng, vì có một cô gái thuộc thế hệ trẻ đã có một cách nhìn, cách nghĩ như cháu.
![]() Các cụ ngày xưa dạy con gái là
“chữ trinh đáng giá ngàn vàng”. (Ảnh minh họa) |
Không phải bỗng nhiên các cụ ngày xưa dạy con gái là “chữ trinh đáng giá ngàn vàng”. Cái đó không chỉ đánh giá người con gái đó còn trinh trắng mà nó còn thể hiện đó là người có bản lĩnh trước dục vọng, để người đàn ông có thể tin rằng người phụ nữ đó có được những đức hạnh có thể gắn bó suốt cuộc đời. Có được bản lĩnh đó, người con gái sẽ tránh được những cám dỗ của bản năng, tránh được ngoại tình – nguồn gốc gây ra những đau khổ, tan vỡ mà chúng ta đang chứng kiến trong cuộc sống gia đình hiện đại.
Chắc chắn nhiều bạn trẻ sẽ phản đối quan điểm của tôi. Nhiều cô gái trẻ cho rằng khi yêu hãy lắng nghe và làm theo những gì con tim mách bảo; yêu mà phải kìm hãm cảm xúc, phải cố giữ mình thì đó chứng tỏ bạn chưa yêu thật lòng, vẫn còn tính toán…Khi được ngỏ lời yêu, bất cứ cô gái nào cũng đều mường tượng ra một đám cưới và đây đích thực sẽ là “người đàn ông của đời mình”. Chính vì vậy, ít ai đủ can đảm từ chối với người mà chắc chắn sẽ là chồng của mình. Thậm chí nhiều bạn gái còn cho rằng dâng hiến “cái ngàn vàng” là minh chứng mạnh mẽ cho tình yêu của mình và sẽ “thắt chặt” được người mình yêu.
![]() Các bạn gái có còn tự tin để đến với người tiếp theo mà không phải tìm cách che giấu việc mình không còn trinh tiết? (Ảnh minh họa) |
Hãy tự trả lời câu hỏi “được và mất gì” trước khi quyết định
Mèo Xù cho rằng người phụ nữ quá buông thả bản thân mình…“là một người phụ nữ ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung”. Quan điểm này bị không ít bạn trẻ phản ứng dữ dội, cho rằng cô lý thuyết suông, chưa bao giờ trải qua một tình yêu sâu đậm. Nhưng chính Mèo Xù cũng đã yêu nhiều và cũng là cô gái hiện đại và quan trọng là cháu đã luôn trung thành với nguyên tắc của mình: “nói không với sex trước hôn nhân”. Tôi rất đồng tình và khâm phục bản lĩnh của cháu.
![]() Hãy tự trả lời câu hỏi "được và mất gì?" trước khi quyết định.
(Ảnh minh họa) |
Tôi biết các cháu chịu rất nhiều áp lực từ chính bạn trai mình. Nhiều bạn trai cho rằng "không cho nghĩa là không yêu". Về mặt khoa học, các cháu đến độ tuổi có những xung động về sinh lý, bản thân các cháu có nhu cầu, lại có tình cảm với người khác giới, việc đòi hỏi thoả mãn nhu cầu là điều tất yếu. Nếu tuân theo đúng nhu cầu sinh học để thoả mãn thì các cháu sẽ gánh chịu nhiều sức ép của xã hội, bởi nước ta còn nhiều quan niệm rất nặng nề về chữ "trinh”. Các chàng trai khi yêu muốn được nếm “trái cấm” nhưng thường không chấp nhận nếu người vợ mình đã bị người đàn ông khác hái mất “trái cấm” đó. Có một khảo sát cho thấy 80% các bạn sinh viên nam được hỏi cho rằng quan hệ trước hôn nhân là bình thường, 60% chấp nhận bạn gái không còn trinh tiết. Nhưng khi được hỏi“Bạn có chấp nhận lấy một người con gái không còn trinh tiết làm vợ?” thì lại có tới 80% số bạn nam sinh viên được hỏi trả lời là “không chấp nhận”. Đó cũng chính là mâu thuẫn của bản thân cánh nam giới mà các cô gái có thể tự suy ngẫm.
Tôi có một cháu trai 28 tuổi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cậu rất đau khổ khi phát hiện thời sinh viên, vợ mình đã ăn ở với một người khác 2 năm trời như vợ chồng. Mỗi lần gần gũi lại nghĩ đến chuyện vợ mình đã từng với người kia, cậu cảm tâm can như bị hàng trăm mũi kim đâm phải, khiến lòng nguội lạnh, mất hết cảm xúc và khả năng của người đàn ông. Cuộc hôn nhân vì thế cũng khó lòng cứu vãn…


