Vé trận Việt Nam – Singapore: Qua cơn “sốt ảo”

Giadinh.net - Ba ngày sau khi các đại lý phân phối vé chính thức hoạt động, “cơn sốt” vé không còn nữa. Nhiều người nhận định: “Cơn sốt” trong ngày đầu giao dịch chỉ là “sốt ảo”. Thị trường đã trở lại đúng giá trị của nó, khi nhu cầu người dân thực sự không cao.

Dọc đường Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), dân “phe vé” vẫn thường xuyên túc trực để chào mời khách qua đường. Tuy nhiên, hoạt động tại đây thực tế không rầm rộ. Dân phe khá rỗi việc, bởi hầu như chẳng mấy ai dừng lại hỏi mua vé.
 
Loại vé đẹp mệnh giá 180.000 đồng cũng không còn khan hiếm, khi nhiều phe thậm chí còn cầm cả xấp dày chào mời khách. Cùng lúc, giá bán các loại vé trên “chợ đen” cũng hạ nhiệt, tiệm cận với giá gốc hơn.
 
15h chiều 16/12, khi PV Báo GĐ&XH thử đặt vấn đề mua một cặp vé loại 150.000 đồng thì được “thách giá” chêch lệch chỉ 50.000 đồng. “Lấy chênh một ít gọi là bù công làm lãi thôi. Chú lấy thì đúng giá ấy bán, giao dịch nhanh gọn. Ít người mua, nên không nói thách làm gì”, một dân phe đon đả.
 
Thực tế, trên “chợ đen” lúc này nguồn cung khá dồi dào. Do vậy, những loại vé tốt (khán đài A,B) còn được thách chênh lệch 50.000 đồng, với những vé khán đài C,D do nhu cầu rất thấp, nên phe chỉ hét mức chênh lệch 30.000 đồng. Nhưng chỉ trả cao hơn 10.000 đồng so với giá gốc, khách hàng muốn bao nhiêu vé cũng có.
 

Tại các quầy vé, lượng khách mua khá ảm đạm. Ảnh: M.H

Tại các quầy đại lý bán lẻ, không khí còn đìu hiu hơn. Chị An - một chủ đại lý trước SVĐ Mỹ Đình cho biết: “Cả ngày cũng chỉ có vài chục lượt người ghé hỏi. Nhưng lượng mua thực tế không được như thế”. Tình hình các quầy trước cửa SVĐ Hàng Đẫy cũng trong cảnh ế ẩm tương tự.

Hy vọng, hôm nay người hâm mộ sẽ “vét” vé để đến chật sân Mỹ đình, tạo nguồn sức mạnh đáng kể cho Việt Nam vượt qua thử thách cam go.

Hoàng Anh

vietanh