Vì chiếc điện thoại, một người chết, 3 người bị thương

Giadinh.net - Bị thua mất chiếc điện thoại trong lúc chơi cờ bạc ở hội Yên Thế, Cường bèn về "huy động" người thân đi đòi lại điện thoại. Hậu quả là bác ruột Cường bị đánh chết, Cường và bố mẹ Cường bị đánh trọng thương.

Thấy con trai là Phạm Văn Cường, 20 tuổi, về mách bị mất chiếc điện thoại do chơi cờ bạc ở hội Yên Thế, gia đình Cường (là Phạm Văn Sơn, 47 tuổi, mẹ là Triệu Thị Tuần, 42 tuổi, bác ruột là Triệu Viết Toàn, 47 tuổi ở xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, Bắc Giang) lập tức lên đường tìm người thắng bạc đòi lại chiếc điện thoại.

 Tới nơi, lời qua tiếng lại, họ bị một số đối tượng thanh niên dùng hung khí vây đánh. Hậu quả là bố mẹ của Cường và bản thân Cường cùng bị trọng thương, còn bác của Cường là ông Triệu Viết Toàn bị đâm vào bụng đưa đi viện cấp cứu thì tử vong tại bệnh viện .  

Hiện Công an huyện Yên Thế đang tích cực điều tra truy bắt thủ phạm và làm rõ vụ việc.
 
P.Long
phuoclong