Vì ghen tuông trai làng hỗn chiến
Thấy một thanh niên cùng thôn buông lời "ong bướm" với bạn gái mình, Hùng tìm cách đốt nhà “tình địch” và kết cục bi thảm là cuộc hỗn chiến giữa các đám trai làng.
Ngày 17/2, đang đi chơi thì Nguyễn Văn Nhân (SN 1987) chọc ghẹo bạn gái của Trương Ngọc Hùng (ở thôn Hoà Bình, xã Nghĩa Hoà, Tư Nghĩa). Thấy vậy, Hùng tìm cách gây chuyện, đòi đốt nhà Nhân.
Nhân bỏ đi và rủ thêm đồng bọn là Tạ Thanh Nghiêm (SN 1989), Đoàn Minh Quốc Cường (SN 1988), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1989) và một số bạn bè khác đánh Hùng. Vì không tìm được Hùng, trên đường đi nhóm của Nhân gây sự với bất cứ ai mà chúng cảm thấy chướng tai gai mắt... Thấy anh Bùi Văn và Bùi Văn Hiểu ở xã Nghĩa Hoà đang đi trên đường, bọn chúng liền xông tới gây chuyện..., phải nhờ vào sự can ngăn của người dân địa phương chúng mới chịu bỏ đi.
Chưa thoả cơn giận, Nhân đưa đồng bọn về nhà uống rượu và tiếp tục lên kế hoạch trả thù. Cùng lúc đó, Văn và Hiểu kéo đồng bọn đến mai phục trước cổng nhà Nhân. Trong lúc phục kích, thấy anh Tạ Thanh Sơn và chị Tạ Thị Thủy từ nhà Nhân ra, nhóm của Văn liền dùng hung khí tấn công tới tấp, anh Sơn bị thương nặng ở đầu.
![]() |
![]() |
|
Các đối tượng và tang vật trong vụ án. |
Nghe tin người thân vừa bị đánh, trong cơn say cùng với số mã tấu đã chuẩn bị sẵn, nhóm Nhân xông ra. Tiếng chém, la hét, rượt đuổi nhau giữa hai nhóm thanh niên gây náo loạn cả vùng quê. Sau cơn ẩu đả, bà con xung quanh đưa Văn, Hiểu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Nguyễn Văn Thiệu, đồng bọn của Văn, do vết thương quá nặng nên phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa đã cử đội điều tra cùng các tổ trinh sát đến hiện trường để làm rõ vụ án.
Qua hai ngày tích cực điều tra, ngày 19/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa bắt khẩn cấp Nhân, Vũ và Cường về hành vi "Cố ý gây thương tích". Riêng Nghiêm, khi biết có lệnh bắt y đã bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú vào chiều cùng ngày.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra.
Theo Báo CA TP HCM

