Vì sao chưa được công nhận liệt sĩ?
Giadinh.net - Bà Dương Tiền Nương, trú tại ấp 2, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, Hậu Giang có đơn khiếu nại việc cha của bà là ông Dương Thành Trinh, SN 1951, du kích xã Long Trị hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhưng 34 năm nay chưa được công nhận liệt sĩ.
Hy sinh vì dân
Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Út, tự Út Cao, nguyên Xã đội trưởng Xã đội du kích Long Trị, nay là Phó bí thư Chi bộ ấp 3, xã Long Trị. Theo ông Út Cao, năm 1970, ông Dương Thành Trinh tham gia đội du kích của xã với chức vụ tiểu đội phó.
Trong một trận pháo kích của địch, ông Trinh bị thương nặng, nhưng sau đó vẫn tiếp tục hoạt động du kích. Sau giải phóng, ngày 19/5/1975, ông Trinh thông báo với ông Lê Văn Nhiệp - nguyên Bí thư Chi bộ ấp 8 và bà Mai Thị Hai (vườn nhà bà Hai khi xưa là đường vào đồn Hai Tốt), để tháo gỡ những trái nổ được gài chống địch trong kháng chiến ở vườn nhà bà Mai. Nhưng không may, một trái nổ phát hỏa cướp đi sinh mạng tiểu đội phó du kích Dương Thành Trinh, để lại vợ và đứa con gái 17 ngày tuổi.
Chúng tôi tìm gặp ông Lê Văn Nhiệp, trú tại ấp 3, xã Long Trị. Ông Nhiệp cho hay, ông là người đưa xác ông Trinh về nhà và tổ chức mai táng. Lúc này xã không có kinh phí, gia đình ông Trinh lại quá nghèo, nên ông Nhiệp phải vận động bà con hỗ trợ chôn cất ông Trinh tại mảnh đất sau vườn nhà bên vợ (nay thuộc ấp 2, xã Long Trị).
Ngược sang ấp 8, chúng tôi tìm đến nhà bà Mai Thị Hai nơi ông Trinh hy sinh. Bà Hai đã mất, hai con trai của bà là ông Bùi Thế Dũng và ông Bùi Thế Hùng dẫn chúng tôi đến chỗ ông Trinh hy sinh. Ông Dũng cho biết, mẹ ông kể trước khi hy sinh, ông Trinh đã gỡ được 4 trái nổ. Ông Trinh nói với bà Hai là còn một trái “mọt” (một loại mìn cải biên du kích dùng đánh giặc) ông đang tìm và gỡ nốt. Không ngờ trái “mọt” cuối cùng lại khiến ông hy sinh.
Phòng LĐ,TBXH chưa nhận được hồ sơ?
![]() |
|
Bà Hường Em. |
Bà Hường Em cho biết, dù hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, không đủ ăn đủ mặc nhưng bà quyết đi tìm công bằng cho chồng. Từ năm 1990 đến nay, đã 3 lần bà gửi hồ sơ để được công nhận liệt sĩ cho chồng nhưng không được chính quyền xã, cụ thể là cán bộ phụ trách lao động, thương binh & xã hội xã Long Trị tiếp nhận.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc làm hồ sơ công nhận liệt sĩ cho ông Trinh bị tắc ở Hội đồng xét duyệt cơ sở thuộc ấp 2 (nơi bà Hường Em đang cư ngụ). Nói về lý do chưa công nhận ông Trinh là liệt sĩ, bà Võ Thị Lượm - Bí thư Chi bộ ấp 2, một thành viên của hội đồng cho biết, ông Trinh chết sau “tiếp thu” và khi đó ông Trinh không còn tham gia du kích.
Lý do bà Lượm đưa ra là không thuyết phục, bởi ngoài việc các thành viên của hội đồng này không biết và chứng kiến việc hy sinh của ông Trinh, thì cơ sở xác định ông Trinh có tham gia du kích sau tiếp thu hay không đã được ông Út Cao và đồng đội còn sống khẳng định là có.
Vậy mà suốt thời gian qua, chính quyền xã Long Trị do ông Nguyễn Văn Tâm làm chủ tịch (ông này vừa bị đình chỉ công tác do liên quan đến việc cắt xén tiền hỗ trợ người nghèo) đã không giải quyết hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với trường hợp ông Dương Thành Trinh, khiến gia đình và đồng đội của ông vô cùng bức xúc.
![]() |
|
Bà Hường Em đang phải tá túc trong căn nhà sập sệ. |
Trước sự việc trên, Bí thư Huyện ủy huyện Long Mỹ - Phạm Ngọc Hùng đã chỉ đạo Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện vào cuộc tìm hiểu sự việc. Sáng 20/7, Phòng LĐ-TBXH huyện Long Mỹ do ông Đoàn Đông Khoa - Trưởng phòng đã có buổi làm việc với gia đình ông Trinh và ông Út Cao, ông Nhiệp.
Ông Khoa khẳng định, từ trước đến nay Phòng LĐ-TBXH chưa hề nhận được bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến việc công nhận liệt sĩ của ông Trinh. Ông Khoa cam kết sẽ hướng dẫn gia đình thực hiện theo Nghị định 54 để lập hồ sơ, đồng thời giao Phó phòng Nguyễn Huỳnh Giao phối hợp với chính quyền xác minh, giải quyết sự việc.
Đỗ Bá - Tuấn Vương

