Việt kiều sa bẫy tình 2 "kiều nữ U50"
Sau khi lả lơi “ong bướm” với ông Việt kiều giàu có, Ly và Thảo hẹn ông này đến khách sạn để “vui vẻ” nhưng đã chuốc thuốc mê rồi cướp sạch tài sản của nạn nhân.
Cuối tháng 6/2008, Hương đóng vai hành khách trên chuyến xe từ Cần Thơ về Hậu Giang. Phát hiện ông Nguyễn (59 tuổi, Việt kiều) có đeo nhiều trang sức đắt tiền, Hương đến ngồi gần. Một lúc sau, người đàn bà này bắt đầu liếc mắt đưa tình, chủ động làm quen và xin số điện thoại của ông Nguyễn để dễ “tâm sự”.
Từ đó, Hương liên tục gọi cho ông Nguyễn và hẹn ông này đến tỉnh Trà Vinh chơi. Khi ông này đồng ý, Hương và Ly cùng lên kế hoạch “làm thịt” con mồi này với 8 viên thuốc ngủ nghiền nát.
![]() |
|
2 bị cáo ra xe về trại. |
![]() |
|
Ly cho con ăn ngay tại tòa. |
Trong lúc ông Nguyễn đang “say” với sự “đưa đẩy” của Hương, Ly lén bỏ toàn bộ số thuốc ngủ vào rượu cho ông uống. Khi ông Việt kiều đã ngủ say, hai “phù thủy” đã lấy đi toàn bộ tài sản của nạn nhân với trị giá hơn 65 triệu đồng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, biết mình đã dính kẻ gian, ông Nguyễn đến công an trình báo.
Ngoài ra, cũng với thủ đoạn tương tự, hai “nữ quái” trên đã cướp được rất nhiều tài sản của các nạn nhân khác. Sau một thời gian theo dõi, cơ quan chức năng đã bắt được Hương và Ly khi họ đang gây án tại Cần Thơ.
Ngày 22/3, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nghiêm Xuân Thảo Ly mức án 9 năm tù, Ngô Thị Tuyết Hương 10 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.
Ra tòa, Ly mang theo cả đứa con mới 9 tháng tuổi bởi lúc bị bắt bị cáo đang có thai và sinh con trong trại giam.

