Vô cảm cũng là tội ác!
GiadinhNet - Trong mọi loại tội ác, tội ác với trẻ con là đáng sợ nhất. Nó không chỉ là hành vi phạm luật thông thường do bột phát, do hoàn cảnh, mà còn thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn với những “thiên thần” theo cách gọi của người lớn.
Chả thế mà mọi điều luật ở khắp thế giới này đều coi việc làm sai trái gây ra cho trẻ em là tình tiết tăng nặng, bị xử nghiêm hơn so với cùng hành vi cho nạn nhân là người lớn.
Chả thế mà ở nhiều quốc gia, bố mẹ có thể bị truất quyền nuôi con nếu đánh đập con, thậm chí bị cảnh sát tới “hỏi thăm” nếu hàng xóm ngày nào cũng nghe thấy tiếng chửi bới của người lớn và tiếng gào khóc của trẻ nhỏ. Trẻ em phải được chăm bẵm, bảo vệ ở mức cao nhất. Ấy là ước muốn của mọi xã hội.
Đã có đứa bé chết vì cô trông trẻ quá tàn nhẫn, đủ máu lạnh để cầm chân “thiên thần” nhỏ mà dộng đầu xuống đất. Đã có bé không bao giờ còn cơ hội được lớn thêm nữa khi bỏ mạng chỉ vì miếng cháo hóc mà những cô mầm non tư thục không biết xử lý ra sao… Rùng mình. Phẫn nộ. Ghê tởm. Ấy là những xúc cảm khi người lớn chúng ta chứng kiến những đứa trẻ trở thành nạn nhân của người lớn. Nhưng thật giật mình vì cứ thi thoảng chúng ta lại thấy báo chí đăng tải những câu chuyện như thế, vì có vẻ nó sẽ không bao giờ dừng lại.
Thật giật mình vì các bậc phụ huynh cứ ngỡ rằng bỏ tiền cho con vào các trường mầm non, nhà trẻ tư thục là sẽ giúp chúng có thêm những “mẹ hiền”, ai ngờ rằng những “thiên thần” của họ lại trở thành “món hàng” kiếm lời một cách tàn nhẫn. Mới nhất là ở Hà Nội, tại nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Đô, người ta bớt từng miếng ăn của trẻ con để chi cho những việc khác. Người ta nấu những nồi canh mỡ nổi lềnh phềnh cho những đứa bé ngơ ngác chưa biết thế nào là giá trị của đồng tiền. Người ta “bố thí” cho trẻ con những miếng dưa hấu nhỏ xíu, những nồi canh thịt đậu phụ như cho thợ hồ.
Rõ là đã có hàng tá những câu chuyện giật mình và đau lòng như thế. Rõ là hệ thống giáo dục mầm non được phân cấp quản lý, giám sát từ trên xuống dưới, chẳng hiểu sao chúng ta cứ liên tục phải giật mình. Mới đây, Sở GD&ĐT Bình Dương cho biết rằng tỉnh mình có tới 348 cơ sở giữ trẻ không phép. Hồi đầu năm, TPHCM thống kê được hơn 800 cơ sở như vậy. Con số này ở Hà Nội đương nhiên cũng không nhỏ.
Không hiểu các nhà quản lý giáo dục, các vị quan chức cấp phường cấp xã, cấp huyện đã ở đâu, làm gì?
Việt Nguyễn