'Vợ cố nhà báo Hoàng Hùng một mình giết chồng'

Sau nửa năm xảy ra vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị phóng hỏa tại tư gia, cơ quan điều tra kết luận chỉ một mình bà Trần Thúy Liễu thực hiện hành vi giết chồng.

> Vụ nhà báo bị đốt: Bố trí ông Tâm làm nhân viên phòng nghiệp vụ
 
Chiều ngày 28/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho biết đang xem xét kết luận điều tra vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An chuyển sang đề nghị truy tố bà Trần Thúy Liễu (40 tuổi) ở phường 6, TP Tân An (Long An) về tội giết người. Nạn nhân là ông Lê Hoàng Hùng (51 tuổi) công tác tại báo Người Lao Động, đồng thời cũng là chồng của bị can Liễu.
 
Theo cơ quan điều tra, sau khi đến công an tự thú vào đêm 20/2, bà Liễu đã thừa nhận hành vi phóng hỏa giết chồng. Nguyên nhân là muốn trả đũa để dọa chồng vì bị can cho rằng ông Hùng đánh bà nhiều lần do nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.
 

Bà Trần Thúy Liễu. Ảnh: CTV

Trong những tháng bị tạm giam, bà Liễu khai, ngày 17/1 đã mua một bịch xăng cùng sợi dây dù cất vào tủ khi ông Hùng vắng nhà. Sau đó bà thắt sợi dây thành nhiều đốt giống như một thang dây rồi mang ra cột vào lan can trên tầng một của tư gia nằm trong khu dân cư Đại Dương.

Đến gần 1 giờ sáng ngày 19/1, thấy ông Hùng ngủ say một mình tại phòng làm việc ở tầng một, bà Liễu từ phòng ngủ gần đó đã đi ra lan can thả sợi dây dù xuống đất tạo hiện trường giả giống như ai đó muốn cột dây để trèo lên lầu đột nhập vào nhà bà. Vài phút sau bà Liễu mở tủ lấy bịch xăng tạt lên giường nệm ông Hùng nằm ngủ, bật lửa đốt tờ báo quăng vào rồi quay vào phòng ngủ nằm cạnh con gái như không có chuyện gì xảy ra.
 
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra,Cơ quan Điều tra cũng có văn bản gửi cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An. Theo đó, cho rằng ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5, có dấu hiệu hướng dẫn bà Liễu khai báo nhằm đối phó với cơ quan công an. Điều này cho thấy ông Tâm có dấu hiệu “không tố giác tội phạm” nhưng Cơ quan Điều tra không khởi tố ông Tâm.
 
Hơn nữa, Cơ quan Điều tra vẫn không làm rõ người mua sợi dây dù cột ở ban công tầng 1 trong đêm nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại là ai. Trong khi đó, bà Liễu cho rằng chính mình mua sợi dây này nhưng người bán lại khẳng định chỉ bán sợi dây cho một người đàn ông chứ không phải phụ nữ.
 
Khi phòng ngủ của chồng bị cháy dữ dội, nạn nhân xông ra ngoài kêu cứu, bà Liễu cùng con từ trong phòng cạnh bên chạy ra dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nhà báo này đã tử vong sau đó 10 ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Sau khi cố nhà báo Hoàng Hùng được an táng xong, cơ quan điều tra liên tục triệu tập bà Liễu nhưng bị can này bảo rằng không biết ai thù oán gì mà sát hại chồng bà. Có lúc bà Liễu còn nói rằng có thể ông Hùng tự sát, quanh co né tránh những hành vi liên quan đến việc phóng hỏa giết người gây khó khăn cho quá trình điều tra. Mãi đến khuya ngày 20/2 nhờ sự động viên của người thân thì bà Liễu mới đến công an tự thú hành vi giết chồng.

Quá trình điều tra ban đầu nhà chức trách đã mở rộng làm rõ có hay không người đồng phạm nhưng đến nay cơ quan điều tra xác định chỉ có một mình bà Liễu nghĩ ra mọi chuyện.

Tuy nhiên, hai tháng trước trong lúc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Long An xác minh mối quan hệ của ông Nguyễn Văn Tâm (cựu Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5) để làm cơ sở kỷ luật cán bộ này thì Công an tỉnh Long An đã có văn bản nói về mối quan hệ giữa ông Tâm với bà Liễu.

Theo đó, sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị phóng hỏa, ông Tâm đã hai lần gặp bà Liễu để trấn an tinh thần, hướng dẫn người phụ nữ này cách cho lời khai để đối phó với cơ quan điều tra. Vì vậy nhà chức trách có cơ sở xác định chính ông Tâm đã mớm cung cho bà Liễu nên bị can này đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong một thời gian dài.
 
 
Theo VnExpress, Người lao động
kimvan