Vợ đâm chết chồng vì mâu thuẫn

Giadinh.net - Trong lúc to tiếng với nhau, người vợ trẻ đã dùng dao nhọn đâm một nhát giữa ngực khiến người chồng tử vong trên đường đi cấp cứu.

> Giết chồng vì chiếc xích lô
> Vụ giết chồng kinh hoàng: "Gian phu, dâm phụ" cùng đền tội
> Ba lần lập mưu... giết chồng !
 
Nhát dao oan nghiệt
 
Sáng 30/6, khi gia đình anh Nguyễn Khắc Lợi (SN 1972, trú tại số 7, ngõ 196, Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, thì bố anh nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng của hai vợ chồng anh Lợi. Lật đật chạy vào, ông thấy anh Lợi máu chảy thấm áo. Ông bố già vội chạy ra cửa gọi hàng xóm đến nhanh chóng đưa anh Lợi đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, anh Lợi đã tử vong sau đó.
 

Ngõ dẫn vào nhà nạn nhân. 

 
Trong lúc mọi người đang cuống lên vì cái chết của nạn nhân, thì vợ anh Lợi là Nguyễn Giáng Hương (SN 1974, trú cùng địa chỉ), mặt mũi thất sắc, gục xuống vì vừa gây ra một tội ác tày đình. Một lát sau, thông tin về vụ án được báo cho Công an phường Chương Dương và Công an quận Hoàn Kiếm. Hiện trường được phong tỏa, việc khám nghiệm được tiến hành nhanh chóng.
 
Theo kết quả ban đầu, anh Lợi tử vong do một vết thương tại ngực trái. Những thông tin bước đầu cho thấy, vào khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, anh Lợi đi làm về. Vào tới nhà, anh thấy vợ mình đang ngồi bên máy tính. Anh Lợi tiến đến định đập chiếc máy tính, thì hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi vã, Hương vớ được con dao và đâm một nhát vào ngực trái của chồng. Sau khi gây ra sự việc, Hương không bỏ chạy và bị cơ quan công an đến đưa về trụ sở để làm rõ.
 
Hai con bơ vơ
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng anh Lợi cưới nhau đã nhiều năm nay và sinh sống bằng nghề giao báo cho các đại lý. Họ đã có với nhau hai mặt con, tuy nhiên cả hai con đều còn nhỏ tuổi. Vợ chồng anh Lợi sống trong nhà số 7 với bố mẹ chồng. Nhiều người dân sống tại đây cho biết, hàng ngày họ vẫn thấy anh Lợi và vợ đi ăn sáng cùng nhau khá tình cảm. Họ chưa từng thấy vợ chồng anh Lợi đánh chửi nhau bao giờ. Sự việc đau lòng sáng 30/6 đã khiến nhiều người giật mình.
 
Qua câu chuyện chớp nhoáng với bố mẹ nạn nhân, chúng tôi cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của hai bậc sinh thành. Bố mẹ anh Lợi tỏ ra vô cùng bất ngờ và bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Mẹ nạn nhân cho biết: Từ trước tới giờ gia đình bà rất hòa thuận, vợ chồng người con trai cũng không bao giờ đánh chửi nhau. Khi sự việc xảy ra, bà đã không dám tin đó là sự thật.
 
Bố anh Lợi, gần 70 tuổi, vốn là công chức nhà nước nghẹn ngào khi nói về những gì vừa trải qua. Còn mẹ nạn nhân  nấc lên: “Bây giờ hai đứa trẻ sẽ sống sao đây khi bố chúng đã qua đời, còn mẹ chúng bị giữ ở đồn công an?”.
 
Cũng theo tìm hiểu của PV, chị Hương - vợ nạn nhân (hiện là nghi can vụ án) là người khá hiền lành. Trong cuộc sống hàng ngày rất biết cư xử và không có điều tiếng gì.
 
Kết thúc câu chuyện trong vài phút, bố mẹ nạn nhân lầm lũi đi vào trong ngõ để lo hậu sự cho con trai. Đôi vai họ còng xuống vì vừa trải qua cơn sóng gió gia đình ghê gớm mà có lẽ trong cuộc đời, chưa bao giờ họ nghĩ nó sẽ xảy ra.
 
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra làm rõ.

 Thanh Sơn

phuoclong