Võ Hoàng Yến: Thế mạnh của tôi là đôi chân của một người mẫu và đôi mắt buồn
Sau khi trở về từ Bahamas, Hoàng Yến gần như ít xuất hiện và cũng “lười” gặp gỡ báo chí. Nhiều người cho rằng cô ngại do thành quả mang về không được như kỳ vọng của mọi người. Nhiều người lại bảo Yến có quá nhiều show diễn, thậm chí đang ngược xuôi ở nhiều phim trường…

- Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2009, chị thấy mình được những gì?
- Đó là chiến thắng bản thân. Tôi nghĩ để vươn tới sự thành công, thử thách lớn nhất chính là đánh lại nỗi sợ hãi trong mỗi chúng ta. Ngoài ra, tôi luôn mong muốn chứng minh với các bạn trên thế giới rằng Việt Nam là một đối thủ thật sự. Và tôi đã làm được. Tôi đã mang đến cuộc thi một vẻ đẹp mới của người phụ nữ Việt Nam năng động, tự tin, hoạt bát nhưng không kém phần duyên dáng.
- Chị có buồn khi cư dân mạng, thậm chí giới truyền thông mạng, chỉ trích chị không lọt vào thứ hạng cao?
- Không, vì tôi chẳng thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Tôi không hối hận khi đã cố gắng hết sức, làm mọi điều có thể vì đất nước. Còn việc có đoạt giải cao hay không tùy thuộc vào mỗi cách nhìn. Điều tôi vui nhất là nhận được sự ủng hộ từ các fan và độc giả yêu quý mình.
- Những hình ảnh của chị do ban tổ chức post lên trang web cuộc thi không được đẹp lắm. Theo chị là vì sao?
- Nếu chỉ nhìn hai ảnh không đẹp trong mười ảnh khác nhau, có vẻ như đánh giá đó không được công bằng lắm. Có rất nhiều khía cạnh có thể làm một hình ảnh khác đi hoàn toàn, tại sao lại đánh giá chủ quan như vậy.

- Trong lúc trình diễn, một giám khảo có nhận xét chị có một vẻ đẹp giống với những thí sinh chuyển đổi giới tính. Điều đó có khiến chị bị sốc?
- Tôi không hề sốc trước thông tin đó. Công việc của tôi là một người mẫu chuyên nghiệp chứ không đơn thuần là một hoa hậu.
Người mẫu cần phải có sự biến hóa, khi sắc sảo, lạnh lùng, khi nhẹ nhàng, tươi tắn chứ không theo khuôn mẫu nào cả. Đó chính là cái khác nhau giữa người mẫu và hoa hậu.
- Chị không muốn là một Hoa hậu? Vậy tại sao chị lại chấp nhận đi thi sau rất nhiều lần đắn đo?
- Vì tôi được quá nhiều người tiến cử nên không muốn làm họ thất vọng và buồn.
- Tại sao lại hoảng loạn? Sự ủng hộ và niềm tin đó không phải là áp lực, mà là sự động viên, nguồn sức mạnh để tôi có thể diễn đẹp hơn, xuất thần hơn…Đó là sức mạnh Việt Nam mà khi xa quê hương, tôi mới có thể cảm nhận được.
- Chị có thấy vẻ đẹp của mình chưa được nữ tính lắm không?

- Vậy đâu là thế mạnh về ngoại hình Hoàng Yến?
- Tôi nghĩ thế mạnh của mình là đôi chân của một người mẫu chuyên nghiệp và đôi mắt buồn bố mẹ đã cho.
- Trí tuệ, vốn ngoại ngữ giúp gì cho chị trong gần một tháng tham gia cuộc thi?
- Tôi học hỏi được rất nhiều điều về kiến thức, ngôn ngữ cho đến kinh nghiệm về cuộc sống. Chúng sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc sau này. Nhờ vốn ngoại ngữ, tôi giao tiếp được với nhiều thí sinh quốc tế. Chúng tôi trở thành bạn ở trong và cả sau cuộc thi.
- Sau các cuộc thi, nhiều người đẹp thường gặp gỡ báo chí, tâm sự hoặc khuếch trương tên tuổi của mình. Còn chị lại tránh và có vẻ như đang chọn một cách sống ẩn mình?
- Tôi không thích phô trương về những thành công hay trải nghiệm trong nghề nghiệp. Có gì tôi nói đó, nói trước sợ bước không qua. Mà tại sao phải khuếch trương tên tuổi nếu mình đã thật sự được tin tưởng và yêu mến? Đối với tôi, niềm tin mà mọi người dành cho luôn là trên hết. tôi luôn giữ lòng tin đó và cố gắng để được mọi người công nhận chứ không phải bằng cách phóng đại. Chính vì được khán giả yêu mến nên tôi mới thành công như ngày hôm nay. Đó là sức mạnh giúp tôi vươn cao hơn trong nghề nghiệp.
- Xin cảm ơn chị!
Theo Herworld