Vợ không nghe điện thoại, mang lựu đạn ra dọa

Giadinh.net - Gọi điện thoại cho vợ mãi không được, Thọ bèn đến tận chỗ bán hàng của vợ, rút một quả lựu đạn ra vung vẩy hăm dọa...

> Bị bắt vì mang... lựu đạn đi dạo phố
> Cô gái mang lựu đạn lên máy bay
> Lựu đạn nổ trong trường, hai nữ sinh bị thương
> Tố cáo tiêu cực, một nhà dân bị khủng bố
 
Vụ việc như sau: Vào khoảng 14h20 ngày 27/6, Đinh Văn Thọ (49 tuổi, trú tổ 2 phường Phước Tân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sau một chầu nhậu ngật ngưỡng, Thọ gọi điện thoại cho vợ là chị Đặng Thị Kén (41 tuổi) làm nghề bán hàng ăn trên lầu chợ Xóm Mới (TP Nha Trang).

Trong lúc bán hàng bận rộn, chị Kén không kịp nghe điện. Sự việc chỉ có vậy nhưng Thọ đến tận chỗ bán hàng của vợ, rút một quả lựu đạn ra vung vẩy hăm dọa...

Công an phường Tân Lập đã thu giữ lựu đạn và đưa Thọ về làm việc. Tại CQĐT, đối tượng Thọ khai mang quả lựu đạn từ chiến trường Cam Pu Chia về làm kỷ niệm.
 
Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ để sơ xử lý.
 
Minh Hiếu
phuoclong