Vợ lĩnh án chung thân, chồng bị 20 năm tù vì "cái chết trắng"
Ngày 19/10, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử ba bị cáo trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, gồm: Mùi Văn Huy, 33 tuổi; Tặng Thị Cam, 35 tuổi và Đặng Văn Kênh, 37 tuổi (chồng bị cáo Cam) về tội danh "mua bán trái phép chất ma túy".
Tòa tuyên phạt hai bị cáo Huy và Cam cùng lĩnh án Tù chung thân, bị cáo Kênh lĩnh án 20 năm tù giam.
Vụ án được phát hiện vào khoảng 18h ngày 26/2, tại phòng 301 nhà nghỉ Vi Hoa, số 27, tổ 3, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, cơ quan công an đã bắt quả tang Cam, Kênh, Huy đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ được 341,580 gram heroin tại hiện trường. Mùi Văn Huy khai nhận, do quen biết vợ chồng Cam - Kênh từ trước nên sáng hôm đó Huy đồng ý đi lên Hà Nội chơi cùng vợ chồng Cam và không hề biết vợ chồng Cam - Kênh bán ma túy cho ai.
Trong chuyến hành trình từ Mộc Châu về đến Hà Nội, cả nhóm dừng nghỉ tại thị trấn Xuân Mai thì bỗng dưng Cam bảo Huy cùng quay về Mộc Châu có việc. Cả hai về đến xã Lóng Luông, Mộc Châu, Cam gọi điện thoại cho một người bằng tiếng dân tộc Dao và chỉ ít phút sau có một người đàn ông đến đưa cho Cam túi nilon màu đen. Sau khi quay lại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) Huy mới biết túi màu đen đó chính là một nửa bánh heroin. Trong khi Cam bảo Kênh lấy một nửa bánh heroin mang theo từ trước ra ghép để đủ một bánh giao cho khách thì cả ba bị công an bắt giữ.
Còn theo lời khai của vợ chồng Cam - Kênh thì Mùi Văn Huy mới chính là chủ mưu của vụ án này. Huy bàn với Cam có nguồn ma túy và bảo Cam tìm mối bán ở Hà Nội với giá 165 triệu đồng một bánh. Cam giao dịch với một đối tượng tên Tuyển ở Hà Nội và bán với giá 170 triệu đồng một bánh. Hẹn khách sáng 26/2/2009, vợ chồng Cam đón Huy đi cùng. Khi đi, Huy đưa heroin cho Cam. Sau đó, Cam được một đối tượng đón về nhà nghỉ Vi Hoa. Do thấy không đủ số lượng heroin như khách yêu cầu, Cam liền gọi cho Kênh và gọi Huy về Mộc Châu mua cho đủ số lượng. Đến Mộc Châu, Huy đã lấy tiếp một túi heroin khác, rồi quay về nhà nghỉ ghép lại cho đủ số lượng một bánh thì bị bắt giữ