Vợ nạn nhân vụ 'quan tài diễu phố' khóc nấc trước giờ xử

Người nhà của bị hại tỏ ra kích động khi 8 bị cáo bước vào phòng xử án. Vợ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh khóc nấc trước khi phiên tòa diễn ra.

Vợ nạn nhân vụ 'quan tài diễu phố' khóc nấc trước giờ xử 1
8h ngày 6/3, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án của TAND tỉnh Vĩnh Phúc để xét xử phiên phúc thẩm vụ quan tài diễu phố.
Vợ nạn nhân vụ 'quan tài diễu phố' khóc nấc trước giờ xử 2
Phiên tòa xét xử gồm 8 bị cáo với các tội danh Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.
Vợ nạn nhân vụ 'quan tài diễu phố' khóc nấc trước giờ xử 3
Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn là người đầu tiên được đưa lên vành móng ngựa để HĐXX kiểm tra căn cước.
Vợ nạn nhân vụ 'quan tài diễu phố' khóc nấc trước giờ xử 4 

Cũng như phiên xử sơ thẩm, vợ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh là Nguyễn Minh Thương (26 tuổi) mang theo con nhỏ tới phòng xử án. Chị đã khóc trước khi phiên xử diễn ra.

Vợ nạn nhân vụ 'quan tài diễu phố' khóc nấc trước giờ xử 5
Di ảnh nạn nhân xấu số cũng được đưa tới phiên xử.
Vợ nạn nhân vụ 'quan tài diễu phố' khóc nấc trước giờ xử 6
Một số người thân tuổi đã cao của nạn nhân cũng tham dự phiên xét xử phúc thẩm.

Đêm 14/3/2013, vì mâu thuẫn nhỏ trong quán ăn ở phường Hợp Thịnh, thành phố Vĩnh Yên, Phùng Mạnh Tuấn và Phùng Đắc Tú đã khởi xướng, hô hào đồng bọn đuổi đánh anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi).

3 ngày sau, xác Tuấn Anh nổi lên trên mặt kênh trong tình trạng cơ thể nhiều thương tích. Cho rằng sự thật của vụ án chưa được làm sáng tỏ, gia đình Tuấn Anh đã mang quan tài đi qua nhiều tuyến phố ở trung tâm thành phố Vĩnh Yên.
 
Theo Zing
lehuong