Vỡ oà niềm vui ngày đoàn tụ

Ôm chồng, chị Lan hờn trách yêu thương. Anh Lưu chỉ ôm vợ vào lòng, mắt trào dâng niềm hạnh phúc.

> Nước mắt tuôn rơi khi 9 ngư dân trở về
> Đã có thông tin về 9 ngư dân mất tích
> Trực thăng tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích
 
Lan lao đến ôm chồng, hôn lên má anh nụ hôn đầy nước mắt. "Sao anh đi lâu quá mới về với mẹ con em! Có biết ngày nào em cũng lo, 45 ngày qua em có ngủ được bao nhiêu đâu..."
  
Từ sáng sớm 26/10, thân nhân của 9 ngư dân Lý Sơn đã tụ tập trên cầu cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) chờ chồng con trở về.
10 giờ 30, tàu cảnh sát biển 6006 (bên trái) thuộc lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 (Cục Cảnh sát biển) hộ tống tàu cá của 9 ngư dân tiến vào cầu cảng Dung Quất.
Ngư dân Nguyễn Đảng đoàn tụ cùng gia đình tại cầu cảng Dung Quất sau 44 ngày xa cách.
Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu lập cập bước xuống cầu cảng. Họ đã yếu đi rất nhiều sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.
Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu gặp lại vợ là chị Nguyễn Thị Lan (bên trái), trong niềm hân hoan của mọi người.
Chị Lan hôn lên má chồng nụ hôn chờ đợi.
Các ngư dân trở về với vòng tay yêu thương của mọi người.
Sau 45 ngày xa cách, anh Dương Văn Dũng đã được gặp lại vợ con trong niềm vui vô bờ.
Không có vợ ra đón, anh Hải buồn tênh.
 
Theo Minh Đức - Phạm Anh
SGTT
kimvan