Vợ sát hại chồng vì bị ép "yêu"
Bị chồng uống rượu về ép quan hệ lại còn chửi mắng, đánh đập, Thu (31 tuổi) không kiềm chế đã dùng dao đâm chết chồng rồi tìm cách tự sát.
Sự việc xảy ra tại một nhà chòi cách xa nhà dân ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM. Tối ngày 23/11/2007, khi lên giường đi ngủ, Thu bị chồng là anh Nghĩa dựng dậy đòi phục vụ nhu cầu sinh lý nhưng Thu từ chối vì trong người không được khỏe. Thế nhưng, người chồng vẫn một mực ép vợ phải "phục vụ" nên cô đành phải nghe theo.
Sau khi thỏa mãn, anh chồng còn tiếp tục túm tóc vợ đánh đập và chửi mắng. Tủi phận, Thu nằm khóc rấm rứt và than thở, chửi lại chồng: "Làm đàn ông ăn bám, vợ đi làm cực khổ không thương mà còn ăn nhậu, hành hạ". Nghe vậy, anh chồng lại giáng vào vợ những cái bạt tai.
Khi chồng đi ngủ, không kìm chế bức xúc, buồn tủi, Thu tấm tức khóc rồi chạy đi tìm một con dao Thái Lan, leo lên người chồng, đâm một nhát vào cổ. Anh Nghĩa bật dậy phản ứng thì bị Thu hoảng sợ đâm tiếp một nhát nữa trúng tim.
Trong tâm trạng hoảng loạn, Thu cầm một cuộn dây và con dao tìm chỗ để tự sát, tự đâm một nhát vào ngực mình... Nhưng do quá đau, Thu lên tiếng kêu cứu và được những người ở gần đấy đem đi cấp cứu, Anh Nghĩa do vết thương quá nặng nên đã tử vong.