Võ sinh "xin" 100 triệu đồng của học sinh lớp 7

Một vận động viên Vovinam cùng với bạn luôn thủ sẵn cặp côn nhị khúc và tổ chức nhiều lần chặn đường cướp tiền của em học sinh tội nghiệp. Tổng số tiền bị cướp trong gần 20 lần lên đến hơn 100 triệu đồng.

Nhóm thanh niên đi cướp vừa bị cảnh sát quận Tân Bình, TP HCM bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, tối 13/3, khi Phạm Anh Tuấn (20 tuổi), là một vận động viên bộ môn võ Vovinam, cùng với Đỗ Thành Long (15 tuổi) mang theo cặp côn nhị khúc trong người đang trấn lột 7 triệu đồng của cậu học sinh lớp 7, thì bị phát hiện.

Trước đó, cặp võ sinh bắt An đem 10 triệu đồng đến con hẻm số 10 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, nhưng nạn nhân chỉ có 7 triệu đồng. Người thân của em học sinh nghi ngờ, theo dõi phát hiện sự việc và đã tri hô quần chúng bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Long thừa nhận đã dùng thủ đoạn đe dọa đánh đập nạn nhân để cưỡng đoạt tiền. Nhiều lần, nhóm của Tuấn cũng đã dọa nạt bắt cậu học sinh phải đem tiền đến cho mình. Có lần 10 triệu đồng, có lần lên đến gần 50 triệu đồng.

Sự việc bắt đầu trong một lần đi học thêm, An có xích mích với một cậu bạn và bị Long gọi đến đánh dằn mặt. Sau đó, liên tục nhiều lần Long cứ bày chuyện bắt cậu học sinh phải... nộp phạt. Từ số tiền 100.000 đồng rồi từ từ tăng lên đến 15 triệu đồng.

Thấy ngon ăn, "đại ca" Tuấn nhảy vào thị uy để cùng chia phần.

Không chỉ bị một nhóm dọa nạt bắt nộp tiền, cậu học sinh tội nghiệp cho biết còn bị một nhóm khác uy hiếp với cách thức tương tự, số tiền phải đem nộp nhiều lần cũng lên đến hơn 50 triệu đồng. Cậu học sinh cho hay, kẻ đứng đầu nhóm này có tên là Beo.

Để yên thân, An đã phải lấy trộm của bố mẹ tổng số tiền hơn 100 triệu đồng để nộp cho hai nhóm này.

Một lần thấy con mình đứng nói chuyện với một nhóm thanh niên bặm trợn, cha mẹ cậu học sinh gặng hỏi và câu chuyện mới được phát hiện.
 
Theo Ngôi Sao
phuoclong