Vợ tôi không còn là “con gái”!
GiadinhNet - Vợ tôi là người tôi đặt rất nhiều niềm tin vì tôi biết cô ấy từ khi học cấp 3. Vậy mà không hiểu sao trong đêm tân hôn, tôi vẫn bị choáng váng khi không thấy một dấu vết gì thể hiện cô ấy còn con gái.
Tôi có hỏi nhưng vợ tôi khóc lóc bảo không “quan hệ” với ai nhưng “không hiểu sao nó lại thế”. Tôi biết vợ tôi không nói dối, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao lại không thấy “cái gì đó hồng hồng” trong đêm đầu tiên của người con gái là sao? Liệu vợ tôi có còn nguyên vẹn như lời cô ấy nói?
Mạnh Quân (Thái Nguyên)
Nhiều người đàn ông thường nhăm nhe soi tấm ga giường để tìm “một giọt hồng hồng” sau đêm tân hôn để tìm bằng chứng của sự trinh tiết là hoàn toàn sai lầm. Chính vì sự hiểu biết không đến nơi đến chốn về màng trinh mà không ít người phụ nữ chịu nỗi oan ức, sống đau khổ suốt cuộc đời vì sự dằn vặt do thiếu hiểu biết của người chồng.
Bạn nên biết màng trinh là một màng mỏng, nằm cách cửa âm đạo khoảng 1 cm. Màng sẽ bị rách ở lần giao hợp đầu tiên hoặc do chơi thể thao, chạy nhảy, đi xe đạp... Khi màng trinh bị rách, cơ thể chảy một vài giọt máu hoặc chỉ có chút chất dịch hơi hồng.
Vì vậy, bạn nên biết rằng màng trinh còn không có nghĩa là chưa quan hệ tình dục hoặc không có dấu hiệu đặc biệt của đêm tân hôn đồng nghĩa với cô gái đó không còn trong trắng. Trong cuộc sống hôn nhân, điều quan trọng nhất là tin tưởng và yêu thương nhau. Chúc bạn hạnh phúc!
BS Liên Hồng