Vụ bé gái 13 tuổi bị anh họ xâm hại: Nỗi đau xót của người cha hung thủ
Giadinhnet - Vốn là cô bé cá tính, bình thường hay cười nói vui vẻ, bỗng dưng Phượng Thị Xuân (13 tuổi) trở nên lặng lẽ, buồn rầu và khóc kêu đau không ngủ được.
![]() |
|
Hung thủ Lý Văn Hành. Ảnh TG |
Xin nước uống hại đời bé gái
Những ngày gần đây, dư luận xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) xôn xao bàn tán về vụ án bé gái 13 tuổi bị “yêu râu xanh” hãm hiếp. Theo lời khai của nạn nhân, hung thủ không phải ai khác mà chính là Lý Văn Hành (SN 1992, trú tại thôn 9 Nà Quan, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Đến thời điểm này, gã đàn ông làm nên tội ác tày trời đã bị bắt giữ. Song với nạn nhân và chính những người thân, nỗi đau dường như mới chỉ bắt đầu.
Khi PV báo GĐ&XH Cuối tuần có mặt tìm hiểu, người dân xã Trung Hà cảm thương cho biết: Bé Xuân, nạn nhân vụ việc, đã nhiều ngày nay không dám bước ra khỏi nhà. Nhiều lần hàng xóm láng giếng đến thăm hỏi, động viên, em chỉ sợ hãi nép sau lưng bố mẹ. Nhắc đến chuyện con gái bị chính người thân trong họ tộc hãm hại, ông Phượng Văn Sếnh (bố Xuân –PV) bức xúc kể: “Hôm đó là ngày 17/2, hai vợ chồng tôi bận lên nương nên để cháu ở nhà một mình. Lúc về đến nhà, chúng tôi thấy Xuân nằm trên giường trùm kín chăn. Tưởng con ốm vợ chồng tôi chạy lại hỏi thăm thì nó chỉ khóc miết. Lo có chuyện chẳng lành, vợ chồng tôi gặng hỏi nhưng Xuân nhất quyết không chịu nói nửa lời. Mấy ngày tiếp theo đó, thấy cháu kêu đau, chúng tôi cố gắng động viên thì Xuân mới chịu kể lại tường tận mọi chuyện. Không thể ngờ, thằng Hành lại dám làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế”.
Theo ông Sếnh, chiều hôm xảy ra vụ án, Xuân ở nhà một mình xem ti vi. Lúc ấy, Hành làm vườn gần đó rồi vào nhà ông xin nước uống. Theo vai vế trong họ, Hành lấy chị họ Xuân làm vợ nên cô bé phải gọi gã là anh. Chính vì thế, Xuân không hề nghi ngờ, đồng ý để Hành vào nhà uống nước. Khi biết vợ chồng ông Sếnh đi làm nương vắng nhà, lại thấy Xuân phổng phao, xinh xắn, Hành đã dở trò đồi bại với cháu bé. Giữa cơn hoảng loạng, Xuân cố gắng giãy giụa, thậm chí cắn vào vai hung thủ. Nhưng trong cơn dục vọng đê hèn, Hành đã bất chấp tất cả.
Khi hỏi về chuyện có hay không Hành và Xuân quan tâm nhau từ trước, anh Sếnh khẳng định: “Chưa bao giờ có chuyện đó, trước đây Hành có sang nhà anh trai tôi (bố mẹ vợ Hành - PV) chơi, tôi cũng rất quý Hành. Có lần, tôi còn rủ nó sang nhà uống rượu nhưng khi ấy con gái tôi đi học không ở nhà. Lần này, nó sang chiết quýt giúp anh trai tôi thôi, tôi cũng đâu ngờ nó lại khốn nạn đến nỗi em họ vợ còn nhỏ mà nhẫn tâm hãm hại. Sau khi sự việc vỡ lở, vợ chồng tôi hỏi con gái về thủ phạm thì nó vẫn còn ngẩn người. Trước đây, nó chưa bao giờ gặp Hành nên chỉ biết miêu tả cho chúng tôi là hung thủ có một nốt ruồi ở má và có hai cọng râu mọc ở nốt ruồi đó. Trong lúc chống lại kẻ “dâm tặc”, nó đã cố gắng kịp cắn bị thương. Chúng tôi gửi đơn lên cơ quan công an để truy tìm đối tượng có dấu hiệu giống cháu miêu tả. Sau vài ngày tìm kiếm, cơ quan công an nghi ngờ có một thanh niên trẻ đang lẩn trốn ở Phùng Lưu và yêu cầu gia đình đưa bé gái sang đó nhận dạng mặt hung thủ. Lúc này, chúng tôi mới biết kẻ hãm hại con gái chúng tôi đích thực là Hành”.
![]() |
|
Ông Sếnh bức xúc kể lại chuyện con gái bị hãm hại. Ảnh TG |
Nỗi xót xa còn đọng lại
|
Hung thủ đã thừa nhận hành vi phạm tội Trao đổi về vấn đề này, ông Nông Văn Miu, Trưởng Công an xã Bạch Xa cho biết: “Đối tượng Hành từ trước tới nay ở trong xã vẫn chưa hề có tiền án tiền sự nào. Tuy nhiên, tên này sau khi biết chúng tôi truy tìm đã bỏ trốn khỏi khu vực xã Trung Hà. Nhận được tin báo từ công an xã bên đó, chúng tôi đã phối hợp cùng công an tỉnh rà soát truy lùng đối tượng. Qua bước đầu đấu tranh, hung thủ đã khai nhận hành vi đồi bại của mình. Hiện, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được giao cho công an cấp trên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án". |
Cuộc trò chuyện với bà Mìn còn chưa kịp bắt đầu thì ông Lý Văn Đức (bố Hành) từ đâu trở về. Nhắc đến chuyện con trai, ông trầm giọng: “Nói thật với các anh từ trước đến nay thằng Hành nó rất hiền, hầu như mọi việc trong gia đình đều do nó lo tất, hai vợ chồng nó còn dự định sẽ làm nhà trong năm nay, mọi thứ đều đã chuẩn bị hết rồi. Ngày nó sắp đi sang giúp anh trai vợ nó làm nhà, chúng tôi đã không yên tâm, muốn cản nó nhưng chẳng được. Sau hôm nó đi, ngày nào tôi cũng đứng ngồi không yên, cho đến hôm xảy ra sự việc…”.
Ngày Hành nhận được cuộc gọi từ anh vợ nhờ sang bên đó dựng nhà giúp, cũng là ngày hắn không còn được về thăm lại gia đình nữa. Thực hư thì chưa biết ra sao, nhưng ông Đức cho biết đã mang gà, mang tiền sang cúng bái để làm “sạch” cho gia đình bên kia. “Bên bị hại cũng đã nguôi ngoai so với lúc đầu. Ít nhất thì nhà họ cũng gần gũi với gia đình thông gia của tôi. Nhưng nếu bây giờ, họ lại bảo chưa đồng ý hòa giải thì tôi cũng đành chịu. Ngẫm sự đời, tôi thấy biết mặt chẳng biết lòng. Kể cả thằng con trai mình cũng vậy. Bình thường hiền lành chất phác, vậy nhưng gặp con gái người ta phổng phao nên không kìm được dục vọng. Nghe đâu, công an bắt được nó khi nó gây chuyện tày trời rồi bỏ trốn. Hiện giờ, cơ quan điều tra chưa cung cấp kết luận chính thức về vụ việc. Song nếu đúng Hành hại đời bé Xuân thì tôi cũng đành ngậm ngùi nhìn nó bị pháp luật trừng trị. Chỉ khổ vợ con nó, giờ không biết bấu víu vào đâu cho những ngày tháng tương lai”, ông Đức xót xa.
Tiếp lời bố chồng, chị Triệu Mùi Chản (vợ Hành –PV) nước mắt ngắn dài: “Tôi tin chồng mình. Đàn ông ai chẳng có lúc thèm khát. Nhưng đến nỗi cưỡng bức con gái khác thì tôi nghĩ không hẳn, anh ấy là người biết nghĩ cho vợ con. Lần này nếu như vì nhiều chỗ uẩn khúc mà anh ấy đi tù thì tôi và con tôi chẳng biết ra sao, đứa lớn giờ còn chưa đầy 2 tuổi, lại thêm đứa nhỏ gần một tuổi nữa”.
Đức Họ
* Tên nhân vật đã được thay đổi

