Vụ "Bé gái thiểu năng bị hiếp dâm": Nỗi đau xé lòng của gia đình bị hại
Với gương mặt ngờ nghệch nhòe nhoẹt nước mắt, còn nguyên vẻ hoảng hốt, cánh tay sưng vù, thâm tím… bé Dương, 12 tuổi, nức nở kể lại chuyện vừa bị mẹ đứa bạn đánh rồi tống ra khỏi nhà vì đã “ăn nằm” với bố bạn để có một đứa con trai và được ông ta “cưới” làm vợ.
Tại phiên tòa ngày 16/2, người đàn ông nhỏ thó cố cúi đầu thật thấp trước vành móng ngựa, hai bàn tay liên tục xoắn vào nhau, mái tóc dài phủ xuống gần nửa khuôn mặt không che giấu được sự bối rối, ngượng ngùng. Cố xoay người liếc nhanh về phía sau, người này khẽ thở phào khi nhận ra khán phòng không một ai ngoài người đàn bà lam lũ, quê mùa trên hàng ghế dành cho bị hại.
![]() |
|
Người dì lam lũ kể về cuộc đời của đứa cháu bệnh tật trong tiếng thở dài. |
Mùa màng liên tục thất bát, mẹ Dương đành dắt con bé đến ở nhờ nhà người chị ruột để nương tựa từng bữa cơm. Đầu năm 2007, một người quen ở TP HCM đang cần người trông em bé và phụ giúp công việc gia đình, hai chị em bàn tính cho Dương vào làm để nhận vài triệu đồng một năm. Thế là, con bé 12 tuổi hớn hở khăn gói lên đường, mong tìm cuộc sống mới.
Tuy nhiên, do xuất thân từ nhà quê, lại mang bệnh ngờ nghệch, Dương không sao làm tốt công việc được giao. Trong một thời gian ngắn, con bé bị chủ nhà sa thải với một ít tiền để mua vé xe về quê. Cất tờ giấy bạc vào túi, Dương nhắm hướng trước mặt bước đi, quyết tìm cho mình một công việc mới để tự nuôi sống bản thân.
Lang thang đến chợ Thông Tây (quận Gò Vấp), Dương xin vào phụ bán cho một hàng cá. Tại đây, con bé kết bạn với Liên. Một lần về nhà bạn chơi, biết được hoàn cảnh khốn cùng của con bé, Nguyễn Văn Quá, cha Liên, gợi ý cho Dương cùng đến ở chung và “coi nó như con cái trong nhà”.
![]() |
|
Một chút hoảng loạn, một chút nuối tiếc thoáng trên gương mặt đàn ông đang lầm lũi cho tay vào chiếc còng số tám. |
Thích thú với những cảm giác được vuốt ve mơn trớn, mơ tưởng nhận được sự giúp đỡ từ cha đứa bạn, Dương ngây ngô làm theo tất cả những “chỉ dẫn” của Quá. Thế là, cứ mỗi lần không có ai ở nhà, nó lại để cho Quá giày vò tấm thân bé nhỏ.
Tối 6/5/2007, khi vợ và các con vắng nhà, thấy Dương đang nằm ngủ dưới đất, Quá gọi con bé dậy để cùng "quan hệ". Bất ngờ vợ của Quá đi làm về mở cửa bước vào khiến Dương sợ hãi bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Riêng Quá không kịp mặc quần áo nên lấy chăn đắp lên người, giả vờ ngủ.
Nghi ngờ, người vợ kiểm tra, phát hiện chồng mình đang "trần như nhộng" nên gạn hỏi Dương. Biết con bé đã nhiều lần quan hệ tình dục với chồng mình, người vợ tức giận lôi Dương đánh cho một trận rồi đuổi về quê.
“Quá sợ hãi, Dương gọi điện về bảo tôi phải đến cứu nó ngay. Lúc gặp nó, nó nức nở kể lại chuyện vừa bị vợ ông Quá đánh rồi tống ra khỏi nhà vì đã “ăn nằm” với hắn để có một đứa con trai và được hắn “cưới” làm vợ. Tôi nghe mà rụng rời cả tay chân nên dắt nó đến công an trình báo”, người đàn bà buông tiếng thở dài, những vết chân chim như hằn sâu hơn trên gương mặt khắc khổ, sạm đen.
Bà bảo, chạy vạy mãi mới có đủ tiền xe từ quê vào đây để tham gia phiên tòa. Còn mẹ của Dương giờ phải sang nhà người em khác sống để được trông nom. “Tội nghiệp em tui, con nó xảy ra chuyện như ri mà không dám cho nó biết sợ nó buồn trở bệnh nặng mà chết", lại một tiếng thở dài cất lên.
Phía trên, bị cáo Nguyễn Văn Quá vẫn cúi gằm đầu tránh những cái nhìn nghiêm khắc của Hội đồng xét xử. “Thấy Dương cao lớn bị cáo đâu biết nó chỉ hơn 12 tuổi. Lần đầu làm chuyện đó là lúc cả nhà đang ngủ, Dương đi vệ sinh đã đá vào chân tôi “ra hiệu” cho tôi thức dậy để cùng quan hệ chứ tôi không phải là người chủ động…”, Quá lí nhí chống chế.
“Một cô bé chậm phát triển trí tuệ như Dương biết gì mà ra hiệu? Đó chỉ là hành vi vô tình làm cho bị cáo thức giấc, trước đó bị cáo đã có ý định giao cấu với Dương nên mới hứa hẹn cho tiền và cưới làm vợ”, nữ thẩm phán bức xúc cắt ngang.
Thấy Quá có vẻ không phục, vị chủ tọa liền công bố kết quả giám định tâm thần của Dương, và nhấn mạnh: "Pháp luật đã quy định, mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em”.
Phiên tòa kết thúc, Nguyễn Văn Quá phải bồi thường cho Dương 30 triệu đồng và lãnh nhận mức án 14 năm tù vì tội lỗi của mình.

