Vụ bố thiêu chết 2 con tại Hải Phòng: Người cha quỷ dữ đã chết

GiadinhNet - Vào chiều ngày 14/2, Vũ Duy Hiến (SN 1985, trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng) đã đang tâm tẩm xăng thiêu chết hai đứa con. Nguyên nhân sâu xa của tội ác kinh hoàng này bắt nguồn từ lối sống lười làm, ham chơi của Hiến.

Vụ bố thiêu chết 2 con tại Hải Phòng: Người cha quỷ dữ đã chết 1

Vũ Duy Hiến khi bị bắt giữ. Ảnh: TS.

Buổi chiều tang tóc

Hiến tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có tiếng ham chơi. Lấy chị Nguyễn Thị Q (SN 1991) làm vợ và sinh được hai đứa con kháu khỉnh nhưng Hiến luôn ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà.  Vào những ngày Tết âm lịch vừa qua, vì quá bức xúc trước việc Hiến mải mê đánh bạc, chị Q đã quyết định bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Hai đứa con được chị gửi lại cho nhà nội chăm nom. Trong thâm tâm người phụ nữ ấy chỉ muốn việc mình bỏ đi có thể giúp Hiến tỉnh ngộ, từ bỏ con đường chơi bời, trác táng. Nhưng chị Q đâu ngờ vào thời điểm ấy, “con quỷ” đã thức dậy bên trong người chồng chị hằng chung sống… và đó là một sự việc kinh hoàng.

Theo các thông tin ban đầu thì vào khoảng 18h30 ngày 14/2, gia đình ông Nguyễn Văn C (SN 1958, trú thôn Hòa Nhất, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đang quây quần ăn Tết thì bất ngờ thấy ngoài sân tiếng chó sủa vang rồi từ phía cổng có một ngọn lửa bốc cao phả khói đen kịt. Ông C vội lao ra sân để xem sự thể thì vấp phải Vũ Duy Hiến là cháu rể của gia đình toàn thân như ngọn đuốc lao vào trong nhà. Bị vấp vào ông C, Hiến chạy ngược ra ngõ, nhảy xuống ao để tự dập lửa. Cùng lúc này ông C và gia đình ra đến cổng thì lặng người trước cảnh tượng hai cháu Vũ Thị A (SN 2009) và Vũ Thị T (SN 2011) đang kêu gào bởi toàn thân đang bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, hai cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Nhưng do bị bỏng nặng, khoảng 1h ngày 15/2, cháu A đã tắt thở. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, cháu T cũng đã không thể qua khỏi.

Theo ông Vũ Kim Tố (Trưởng công an xã Ngũ Đoan) khi ông đến hiện trường đã thấy hai cháu bé nằm co quắp ở góc cổng, thân hình cháy đen, cạnh đó là một can xăng loại 5l  đã dùng. Lúc này, cùng với việc đưa hai cháu đi cấp cứu, Công an xã đã huy động lực lượng truy lùng Hiến. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng truy bắt đã tóm gọn được Hiến khi hắn đang trùm chăn nằm co ro giữa gian nhà vắng của người chú ruột ở thôn Hòa Nhất, cách hiện trường vụ việc khoảng 2km. Khi ập vào, toàn thân Hiến bị bỏng nặng. Hiến cũng được đưa đi cấp cứu. Được biết, Hiến mua tới 100 nghìn đồng tiền xăng để thực hiện hành vi tội ác của mình. Trong lúc đang tâm tưới xăng vào hai con, chính Hiến cũng bị xăng bắn vào người nên bén lửa và bị cháy theo.

Dọa vợ bằng cách… đốt con
 

Khi bài báo này lên khuôn, chúng tôi nhận được thông tin, vào chiều 18/2, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng Vũ Duy Hiến đã tử vong. Do Hiến đã chết nên Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Hiến kết hôn vào năm 2009, kinh tế gia đình ở địa phương thuộc loại trung bình. Trước khi lập gia đình, chị Q làm công nhân may. Sau khi sinh liền hai đứa con, chị Q tạm nghỉ việc ở nhà nuôi con và buôn bán lặt vặt. Hiến thì trước đây làm nghề lái ô tô, chở thuê cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Tuy nhiên, kể từ khi vợ sinh cô con gái thứ 2, Hiến ngày đêm sa chân vào cờ bạc nên làm được đồng nào lại nướng hết vào các trò đỏ đen. Chị Q nhiều lần khuyên nhủ, can ngăn nhưng Hiến bỏ ngoài tai. Vì thế vợ chồng Hiến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí không ít lần Hiến “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Sáng 9/2 (tức 29 Tết), chị Q bỏ về nhà bố mẹ đẻ, chiều cùng ngày, Hiến đưa cô con gái thứ hai cùng quần áo của hai mẹ con về trả cho ông bà ngoại.
 
Theo bố đẻ chị Q thì trong mấy ngày Tết không thấy con rể qua lại nhà chúc Tết như mọi khi, ông có hỏi thì con gái chỉ nói rằng hai vợ chồng đang mâu thuẫn. Sáng 14/2, Hiến chở theo cô con gái lớn từ nhà tại thôn Tiền Anh sang thôn Hòa Nhất để tìm vợ và con nhưng cả hai đi vắng nên Hiến đã không gặp được. Trong đầu của Hiến đã nảy sinh những ý nghĩ điên rồ. Khoảng gần 18h30 cùng ngày, Hiến đã giành lại được cô con gái thứ hai từ tay vợ rồi đưa lên xe máy, chạy đến nhà ông Nguyễn Văn C và nhẫn tâm đốt chết hai con của mình...
 
Thanh Sơn
baoin