“Vụ cha dùng xăng đốt con”: Độc giả căm phẫn
GiadinhNet - Nhiều bạn đọc đã gửi thư, gọi điện về Báo GĐ&XH chia sẻ sự căm phẫn, lên án sự nhẫn tâm của người cha độc ác.
Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh về việc bé Vũ Quốc Linh (3 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) bị người bố nhẫn tâm đổ xăng đốt, nhiều bạn đọc đã gửi thư, gọi điện về tòa soạn chia sẻ sự căm phẫn, lên án sự nhẫn tâm của người cha độc ác. Báo GĐ&XH xin được trích đăng.
![]() |
Làm sao để cứu con đây?
![]() |
|
Cháu Linh trước khi bị đốt (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp). |
Đọc bài báo, tôi thực sự phẫn nộ. Mới 3 tuổi đầu, tại sao cháu lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy? Thương tâm quá! Trời ơi, làm thế nào để cứu con đây. Bé Linh ơi, con nhanh khỏi bệnh nhé. Cô mong rằng sẽ có một phép màu hiệu nghiệm đến với con. Không hiểu sao một xã hội văn minh lại còn tồn tại những người không còn nhân tính như vậy. Tôi mong pháp luật xử lý thật nghiêm người cha độc ác ấy. Chúc con mau qua khỏi bệnh.
Trần Thị Thu Thủy, Trường THCS Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa)
Hãy dành mức án cao nhất cho người cha mất nhân tính
Hổ dữ không ăn thịt con, tôi không hiểu tại sao người cha ấy lại có thể hành động điên rồ như vậy với chính con đẻ của mình... Bé Linh thật đáng thương. Cố gắng lên em nhé. Chị thấy đau xót cho em quá! Em sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Cầu trời cho em sớm được bình an. Chị mong em sẽ sớm qua khỏi cơn nguy kịch và trở lại cuộc sống thường nhật. Tôi mong rằng các cơ quan bảo vệ pháp luật Thanh Hóa dành mức án cao nhất cho người cha mất hết nhân tính ấy.
Nguyễn Thị Hoa,Trường THPT Duy Tiên B (Hà Nam)
Trách nhiệm của cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương đến đâu
Nỗi đau về thể xác sẽ còn mãi, kéo theo đó là những ám ảnh tinh thần đeo đẳng, đó là những sự thật nghiệt ngã đối với cháu Vũ Quốc Linh nếu cháu may mắn vượt qua khỏi. Chạnh lòng trước nỗi đau, nhưng cũng phải nói một điều là do thiếu những biện pháp ngăn chặn của cơ quan bảo vệ pháp luật của địa phương trước khi sự việc xảy ra. Bởi lẽ, ngày 21/4, TAND huyện Nông Cống khi xét xử vụ ly hôn giữa bố mẹ cháu Linh, Vũ Văn Quang (bố cháu Linh) đã đưa cháu ra ngoài hành lang đổ xăng khắp người cháu bé, trên tay cầm bật lửa dọa đốt. Nếu như TAND huyện Nông Cống yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc thông tin đến Công an huyện Nông Cống bắt giữ Quang ngay thì đâu có đến nông nỗi này! Thực sự, nếu các cơ quan bảo vệ huyện Nông Cống làm hết trách nhiệm thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra.
Nguyễn Thị Hường, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Mẹ cháu Linh cũng có lỗi trong việc này
Xót xa, thương cảm bé Linh bao nhiêu tôi lại càng ghê tởm người bố bất nhân, mất hết tính người bấy nhiêu. Không hiểu tại sao thấy chồng điên cuồng như vậy, đã từng hai lần pha thuốc chuột cho con uống rồi mà mẹ và những người thân cháu Linh vẫn để người cha độc ác ấy ở gần con? Để xảy ra sự cố đau lòng này cũng có một phần lỗi của mẹ cháu Linh đã không biết cách bảo vệ con mình. Thật tội nghiệp cháu bé. Pháp luật hãy trừng trị thật nghiêm khắc những “con thú đội lốt người” này, để xã hội không còn những tình cảnh đáng thương như vậy xảy ra nữa. Cảm ơn Báo GĐ&XH đã đưa thông tin sự việc bé Linh. Tôi luôn cầu chúc và mong cháu sớm khỏi bệnh và sớm trở lại vui vẻ như xưa.
Tô Văn Thuần, đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
Mong cháu sớm vượt qua nguy kịch
Thật xót xa khi đọc câu chuyện của mẹ con chị Hà. Nhìn những bức ảnh của bé Linh đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng “thập tử, nhất sinh” khiến mọi người ai cũng phải xót thương, rơi lệ. Tôi không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người bố vô nhân tính đến như vậy. Rồi đây người cha mất nhân tính này sẽ phải chịu tội trước pháp luật, trước sự lên án của toàn xã hội và chính tòa án lương tâm của mình đến hết cuộc đời vì tội ác đã gây ra. Mong cháu sớm vượt qua cơn nguy kịch, chú luôn đợi tin tốt lành của cháu.
Phạm Ngọc Nam, xã Cộng Hòa, TX Chí Linh, Hải Dương
Bình Minh (Tổng hợp)

