Vụ cháu bé 5 tháng tuổi bị bắt cóc: Thủ phạm từng bán con đẻ lấy sáu triệu đồng

Trong lúc con trai đang nằm điều trị trong viện, chị Thương nhờ một người quen trông con để đi mua cơm, nhưng khi quay lại thì cậu con trai cùng người phụ nữ kia đã bến mất...

> Cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc tống tiền
> Người giúp việc trộm vàng, bắt cóc con chủ nhà
> Bắt cóc bé 4 tuổi đòi chuộc 200 triệu 
> Bé trai 6 tuổi tự giải thoát khi bị bắt cóc   
 

Lê Thị Huyền.

Ngày 26/8/2009, chị Bùi Thị Thương (quê ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) đưa con trai năm tháng tuổi tên Bùi Nhật Anh vào Bệnh viện Đức Giang điều trị vì cháu bị sốt cao.
 
Do hoàn cảnh đặc biệt, chị Thương và con nhỏ phải ở nhờ trong một ngôi chùa. Tại đây, chị tình cờ quen một phụ nữ tự xưng là Nguyệt. Khoảng 10h sáng 8/9/2009, Nguyệt đến bệnh viện thăm cháu bé. Chị Thương nhờ Nguyệt trông con hộ để đi mua cơm, lúc quay lại thì cả Nguyệt và cháu bé không còn trong phòng điều trị nữa. Gọi di động thì Nguyệt tắt máy.
 
Nhận được đơn trình báo của chị Thương, Công an quận Long Biên phối hợp với công an một số địa phương rà soát và phong toả các cửa khẩu không để đối tượng bắt cóc đưa cháu bé ra nước ngoài.
 
Lần theo các mối quan hệ của người phụ nữ tên Nguyệt, trinh sát nắm được một thông tin quan trọng. Trước khi bắt cóc cháu Nhật Anh vài ngày, Nguyệt có nói với một số người rằng chuẩn bị về Hưng Yên chơi. Tối 14/9/2009, trinh sát nhận được tin chị Nguyễn Thị Oanh (ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) vừa mua được một bé trai chừng 5 tháng tuổi.
Tại cơ quan công an, chị Oanh cho biết, khoảng tháng 7/2009, chị đến ngôi chùa trên địa bàn quận Long Biên để xin một cháu bé về làm con nuôi (ngôi chùa này nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi...). Tình cờ, hôm đó chị Oanh gặp Nguyệt và Nguyệt hứa sẽ tìm cho một đứa con nuôi.
 
Sáng 8/9/2009, Nguyệt nhắn tin cho người anh họ của chị Oanh thông báo đã tìm được một cháu bé, mẹ bị ung thư nên không có khả năng nuôi con. Muốn nhận cháu bé này làm con nuôi, chị Oanh phải trả 10,5 triệu đồng và hẹn đến trước cổng Bệnh viện Đức Giang. Nhận đủ tiền, Nguyệt giao cháu Nhật Anh cho chị Oanh cùng một số giấy tờ.
 
Quá trình điều tra, Công an quận Long Biên đã làm rõ “mẹ mìn” Nguyệt tên thật là Lê Thị Huyền (SN 1982, trú xã Đồng Mai, huyện Thanh Oai,  Hà Nội). Tối 15/9/2009, Lê Thị Huyền bị bắt giữ trên đường Lê Hồng Phong, phường Minh Khai, TP. Hưng Yên.
 
Huyền khai nhận, khi biết chị Oanh muốn nhận một đứa trẻ làm con nuôi, Huyền nghĩ ngay đến mẹ con chị Thương. Cháu Nhật Anh phải nằm viện là cơ hội để Huyền gây án. Huyền hẹn chị Oanh đến cổng bệnh viện còn mình vào trong chờ cơ hội bắt cóc cháu bé. Bản thân Huyền có bản lý lịch bất thường và từng bán đứa con đẻ của mình.
 
Năm 2001, Huyền lấy chồng và sinh con. Sau khi ly hôn, Huyền không nuôi con mà đến thành phố Hòa Bình sống. Tại Hòa Bình, Huyền cặp với một người đàn ông đã có vợ và sinh thêm đứa con thứ hai. Khi đứa nhỏ được ba tháng tuổi, Huyền mang con về nhờ bố mẹ đẻ nuôi dưỡng rồi tiếp tục bỏ nhà đi.
 
Năm 2008, Huyền cặp bồ với một thanh niên và đứa con thứ ba ra đời. Sau khi sinh con, Huyền mang cháu bé bán cho một người ở Hà Nội với giá 6 triệu đồng.
 
Theo Báo CA TP HCM
phuoclong