Vụ "Cháu bé bị ném lún sọ": Nhờ báo, quyền lợi con tôi được bảo vệ

Giadinh.net - Gần 1 năm sau khi kẻ thủ ác dùng đá ném lún sọ bé gái 10 tuổi, CQĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên vẫn không khởi tố được bị can. Trong khi đó, nhiều nhân chứng khẳng định họ bị cán bộ điều tra “mớm cung”...

> Bé gái 10 tuổi bị tấn công bằng đá gây trọng thương: Thoát khỏi tử thần
> Muốn đúng pháp luật phải xin ý kiến cấp trên?
> Vạch mặt kẻ thủ ác ném đá lún sọ bé gái 10 tuổi
> Kẻ ném đá lún sọ bé gái 10 tuổi sắp phải ra tòa
> Vụ "Bé gái bị ném đá lún sọ": 24 tháng tù cho kẻ thủ ác
"Chúng tôi là Dương Văn Long - Trần Thị Tuyến (bố mẹ đẻ của cháu Dương Thị Khánh Ly), bị hại trong vụ án xảy ra vào 20h10' ngày 29/12/2007 tại Suối Bến, xóm Soi, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, Thái Nguyên do Nguyễn Văn Hùng gây nên.
 
Khi vụ án xảy ra, chúng tôi rất tin tưởng vào pháp luật nhưng đôi khi luật pháp vẫn còn những kẽ hở, nên việc đi tìm công lý cho con gái chúng tôi đã rơi vào bế tắc. Đau đớn về thể xác, tổn hại về tinh thần, nỗi oan ức không thể tính đếm được, gia đình tôi quá suy sụp và thất vọng.
 
Chúng tôi đã gửi thư kêu cứu tới nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền để hy vọng được minh oan cho con trẻ nhưng  không thấy hồi âm. Tôi đã đem chuyện đau buồn của mình tâm sự với cô giáo chủ nhiệm cũ là cô Chu Thị Thơm và cô đã giới thiệu tôi đến Tòa soạn Báo GĐ&XH - cơ quan ngôn luận luôn bênh vực điều thiện và tố cáo cái ác cũng như những bất công trong xã hội, bảo vệ hạnh phúc cho mọi gia đình...

Nhờ có báo chỉ đạo mà phóng viên đã vất vả tìm hiểu và viết bài vạch trần tội ác của kẻ côn đồ, bảo vệ quyền lợi cho con gái chúng tôi, giải tỏa nỗi oan ức của người dân xóm Soi...

Chúc  Báo GĐ&XH luôn phát triển tốt đẹp và là niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho mọi người".

phuoclong