Vụ cháy tòa nhà EVN: Không còn nạn nhân nguy kịch

GiadinhNet - Vụ cháy tòa nhà EVN cao 33 tầng ở Cửa Bắc (Hà Nội) vào chiều 15/12 khiến 27 người bị thương phải nhập viện Xanh Pôn. Hiện 16 nạn nhân bị ngạt khói đã được xuất viện, 11 người đang được theo dõi tiếp do nghi bị bỏng hô hấp.

Nạn nhân Trương Thị Xây vẫn phải nằm viện do bỏng hô hấp. Ảnh: PT

Chủ động cấp cứu kịp thời

Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, BV Xanh Pôn cho biết, hầu hết các nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng say khói, ngạt khói. May mắn là trong số 27 bệnh nhân vào viện đến nay không có trường hợp nguy kịch. Hiện còn 11 người có biểu hiện bỏng hô hấp như nói khàn, ho nhiều, nhức đầu, rát họng... được tiếp tục giữ lại theo dõi chặt chẽ.

BS. Nguyễn Thống cho biết, 17 giờ chiều ngày 15/12, những bệnh nhân đầu tiên của vụ hỏa hoạn được chuyển đến trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, tinh thần hoang mang. Bệnh viện đã huy động tối đa bác sĩ, y tá cán bộ nhân viên bệnh viện kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân. Ngoài tất cả y bác sỹ của khoa Bỏng, các y bác sỹ ở khoa Ngoại, Hồi sức cũng được huy động tăng cường thêm cho kíp trực. "Chúng tôi đã tăng thêm giường bệnh khu chống sốc, chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ máy hô hấp có trong khoa, huy động hết các máy dự phòng và các trang thiết bị cần thiết. Các bệnh nhân nhanh chóng được kiểm tra, phân loại, làm hồi sức, cấp cứu tích cực với trang thiết bị hiện đại và các loại thuốc tốt nhất. Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, với tinh thần trách nhiệm cao, cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã nhanh chóng phục hồi", BS. Thống nói.

Trong quá trình cấp cứu điều trị, các cán bộ nhân viên của bệnh viện không chỉ tận tình chu đáo, mà tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, động viên tinh thần cho bệnh nhân. Các thầy thuốc giỏi nhất của bệnh viện được huy động để theo dõi, điều trị. "Bệnh viện đang tập trung chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân bị bỏng hô hấp, bởi đây là tổn thương nguy hiểm rất dễ gây ra biến chứng suy đường hô hấp, nhiễm trùng máu... đe dọa đến tính mạng của người bệnh", BS Thống cho hay.

Nhắm mắt lại là thấy... khói
 

"Bỏng hô hấp là thể bỏng nặng nhất, khó điều trị do chỉ có thể dùng thuốc qua đường khí dung để dẫn thuốc vào phổi giải phóng chất độc. Bỏng hô hấp nguy cơ gây nhiều biến chứng, nguy hiểm nhất là suy hô hấp. Bởi vậy, chúng tôi phải theo dõi sát sao những bệnh nhân có biểu hiện nghi bỏng hô hấp để tránh trường hợp tử vong", BS. Thống nói.

Bà Trương Thị Xây, 53 tuổi, quê Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) là nạn nhân cao tuổi nhất trong vụ hỏa hoạn này. Bà Xây bị nghi bỏng đường hô hấp nên các bác sỹ giữ lại để điều trị. Nhiều ngày qua, bà Xây không ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh đám khói đen kịt đang đuổi theo sau lưng.

Bà Xây mới vào làm lao công tại công trường được vài ngày thì xảy ra vụ hỏa hoạn. Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thất thần, bà nhớ lại: "Tôi đang làm vệ sinh ở tầng 4 thì thấy khói đen sì bốc lên. Tòa nhà mất điện, tối om, khói đen kịt bủa vây khắp phòng. Tôi vội chạy ra ngoài cửa, xuống tầng 3 thì không thể chịu nổi vì khói thốc vào mũi. Khói càng lúc càng mạnh, cứ bốc lên ùn ùn. Tôi chỉ biết men theo hành lang, chạy lên tầng trên để thoát khỏi đám khói. Khi được đội cứu hộ đưa xuống đất rồi, tôi mới biết mình thoát chết...".

Ngồi bên cạnh chăm sóc mẹ, chị Nguyễn Thị Yến, con gái bà Xây òa khóc nói: Nghe tin tòa nhà EVN bị cháy, em vội tìm đến. Đứng ở dưới nhìn đám khói bốc lên cuồn cuộn, không biết mẹ sống chết ra sao, em chỉ biết khóc. Khi mẹ được đưa xuống, em đã khóc ngất đi. 10 giờ đêm hôm đó, mẹ em mới tỉnh táo trở lại. Giờ mỗi ngày nằm điều trị ở đây cũng mất tới tiền triệu. Nghe các bác sỹ bảo mẹ em phải nằm thêm thời gian để điều trị chưa biết khi nào mới ra.

Cũng đang điều trại tại Khoa Bỏng, anh Nguyễn Văn Lung, 49 tuổi, ở Nông Cống (Thanh Hóa) bị cháy sém cả đôi bàn tay. Nằm trên giường bệnh, anh Lung kể: Hôm đó, khi tôi đang sơn tại tầng hầm 2 của tòa nhà thì nghe thấy âm thanh nổ nhẹ. Sau đó, một cột khói khét lẹt cùng hơi nóng thốc từ tầng dưới lên mù mịt tôi mới biết tòa nhà bị cháy. Tiếng kêu cứu thất thanh cùng tiếng chân chạy lên các bậc cầu thang khiến tôi hoảng loạn. Tôi chỉ biết mò mẫm men theo cầu thang bộ để thoát thân. Cùng sơn với tôi trong tầng hầm 2 khi đó còn 6 công nhân khác nhưng họ may mắn làm gần cầu thang bộ nên thoát ra trước.

BS. Nguyễn Thống cho biết, mặc dù không có trường hợp nào bị bỏng nặng, sức khỏe nguy kịch, nhưng các trường hợp bỏng hô hấp thường tiến triển chậm nên không thể chủ quan. Phải qua ít nhất 5 ngày mới khẳng định được họ có nguy kịch hay không.
 
Hà My
baoin