Vụ chủ nhà trẻ dâm ô bé gái 3 tuổi: Án phạt thích đáng
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH có bài điều tra vụ chủ nhà trông trẻ tư nhân ở TP Hạ Long có hành vi dâm ô với bé gái 3 tuổi nhưng không bị xử lý, cơ quan tố tụng TP Hạ Long, Quảng Ninh đã vào cuộc, vụ án được khởi tố để điều tra.
> Vụ "Chủ nhà trông trẻ dâm ô bé 3 tuổi": Bắt tạm giam hung thủ
> Vụ chủ nhà trông trẻ dâm ô bé 3 tuổi: Báo GĐ&XH bắt... "yêu râu xanh"
> Chủ nhà trông trẻ bị tố dâm ô bé gái 3 tuổi
> Chủ nhà trông trẻ thừa nhận hành vi dâm ô với bé gái 3 tuổi
> Vụ chủ nhà trông trẻ dâm ô bé 3 tuổi: Báo GĐ&XH bắt... "yêu râu xanh"
> Chủ nhà trông trẻ bị tố dâm ô bé gái 3 tuổi
> Chủ nhà trông trẻ thừa nhận hành vi dâm ô với bé gái 3 tuổi
Toà án nhân dân TP Hạ Long, Quảng Ninh đã đưa vụ án ra xét xử công khai. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, “yêu râu xanh” 47 tuổi đã phải nhận mức án tù thích đáng.
Cao hơn cả án tù
Ngày 17/12, ngay từ đầu giờ sáng, phòng xử án TAND TP Hạ Long, Quảng Ninh đã chật cứng người. Họ là người thân của bị hại là bé Nguyễn Tú Q. (SN 2006) và cả người thân của “yêu râu xanh” Nguyễn Văn Cường. Phiên toà này thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận tại Quảng Ninh có lẽ bởi chính hành vi đồi bại của ông chủ nhà trẻ tư nhân này.
Khi được dẫn vào phòng xử án, Nguyễn Văn Cường tỏ ra khá bình tĩnh và thi thoảng đưa mắt nhìn xuống khán phòng tìm kiếm người thân. Nhưng mặt người đàn ông gần 50 tuổi này dần biến sắc khi nghe vị đại diện cơ quan công tố đọc cáo trạng truy tố hành vi đồi bại của mình trước toà. Trong suốt thời gian nghe cáo trạng, Cường chỉ cúi đầu im lặng.
![]() |
|
Phiên toà thu hút sự quan tâm của người dân. |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hạ Long thì ngày 5/9/2009, chị Đỗ Thị D trú tại khu 7, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) gửi con gái là cháu Nguyễn Tú Q (3 tuổi) cho bà Nguyễn Thị Phấn (vợ của bị cáo Nguyễn Văn Cường) là chủ điểm trông giữ trẻ tại nhà ở tổ 65, khu 7, phường Cao Thắng trông giữ.
Khoảng 17h cùng ngày, bà Phấn đi chợ và để cháu Q. ở nhà để ông Cường trông giữ. Tại phòng khách, ông Cường đã có hành vi dâm ô đối với cháu Q. (theo đơn tố cáo thì có cả hành vi bỉ ổi khác - PV). Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chị D. đón con về nhà và tắm rửa cho con. Trong lúc tắm, thấy con kêu đau ở “chỗ kín”, chị D. hỏi và được con đã kể lại sự việc trên.
Nghe xong cáo trạng, bị cáo Cường luôn mồm cho rằng mình đã không có hành vi dâm ô với bé Q. Tuy nhiên, với những tài liệu chính xác, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường 24 tháng tù giam về tội: Dâm ô với trẻ em.
Sau khi nghe toà tuyên án, bị cáo Cường lén lút quay nhìn khán phòng rồi lại cúi đầu. Trong phòng xử án, nhiều giọt nước mắt rơi vì sự uất hận và tủi hổ đối với hành vi của Cường. Khi bị dẫn giải, bị cáo cúi gằm mặt không dám nhìn bất cứ người thân nào của mình. Khi đến xe, Cường đã khóc. Theo nhiều người dân ở đây, đó là cái án cao hơn án tù mà Cường vừa bị tuyên.
Công lý lên tiếng
Ngày 22/12 tâm sự với PV Báo GĐ&XH, chị Đỗ Thị D. - mẹ của bé Q. cảm động nói: “Nhờ Báo GĐ&XH mà con gái tôi đòi lại được công bằng. Kẻ thủ ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”.
Trước đó, khi phát hiện con gái mình bị xâm hại và đã trình báo cơ quan chức năng TP Hạ Long đề nghị xử lý hành vi đồi bại của ông Cường, nhưng gia đình bé Q. chờ mãi vẫn không thấy cơ quan chức năng TP Hạ Long vào cuộc xử lý. Quá bức xúc, ngày 14/9, chị D. điện thoại đến đường dây nóng Báo GĐ&XH trình bày sự việc.
Nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, ngày 15/9, phóng viên đã về TP Hạ Long, Quảng Ninh điều tra vụ việc và có bài phản ánh trên báo. Sau khi báo đăng, CQĐT Công an TP Hạ Long đã tiếp tục tổ chức lấy lời khai đối với nghi can Nguyễn Văn Cường.
Tại CQĐT đối tượng này đã viết bản tường trình sự việc và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, CQĐT Công an TP Hạ Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này về hành vi dâm ô với trẻ em.
Vụ án được nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, có kết luận điều tra chuyển sang VKSND cùng cấp để hoàn tất cáo trạng truy tố Cường trước TAND TP Hạ Long với tội danh: Dâm ô với trẻ em.
Hà Thiều
