Vụ con sát hại cha đẻ dã man: Lời kể của nhân chứng

GiadinhNet - Tin con ông Đạt ra tay giết bố một cách man rợ bỗng chốc lan nhanh khắp huyện khiến ai nấy đều rụng rời.

> Đau đớn con tâm thần đập nát đầu bố đẻ
 

Lễ tang ông Phạm Quốc Đạt

 
Hỏi đường vào nhà người đàn ông xấu số Phạm Quốc Đạt (tên thường gọi ở nhà là Đặt), sinh năm 1952 ở thôn Kiến Phong (xã Đồng Thái, An Duơng, TP Hải Phòng) bị con trai Phạm Văn Hoan (SN 1981) sát hại, nhiều cụ già chỉ đuờng lại rùng mình.
 
Tới nhà ông Đạt đúng lúc gia đình đang chuẩn bị cho lễ khâm liệm nên nguời nhà gần như có mặt đầy đủ. Bác dâu ông Đạt (cụ T) nhà ngay sát cạnh tiếp đón chúng tôi vào nhà.
 
Cụ T kể: Khổ thân thằng cháu Đạt quá, hiền lành, chịu khó thế mà sao chết khổ sở vì chính thằng con mình. Đi bộ đội về sau năm 1976 mang theo trong mình chất độc da cam, lấy vợ rồi sinh con, ai ngờ cái chất độc ấy nó lại gieo rắc vào 2 đứa con trai của nó. 

May sao đứa con gái út không bị. Thằng lớn thì ngớ ngẩn hẳn, còn thằng em thì lúc bé tuởng không bị tâm thần như anh nhưng càng lớn, bệnh tâm thần càng rõ. Hình như nó bị hoang tuởng và thi thoảng tâm trí không bình thuờng nên có lúc nó dùng cả búa định đập đầu mẹ đẻ. So với thằng anh, nó nhanh nhẹn hơn và hay ra ngoài chào hỏi mọi nguời. Giờ hay tin nó giết bố, tôi bàng hoàng không tin nổi.
 
Câu chuyện bỗng bị ngắt quãng khi anh Phạm Văn Vinh – Nhân chứng vụ sát hại - đi làm về. Anh Vinh kể lại toàn bộ vụ việc khống chế Hoan khi chứng kiến Hoan đang giết ông Đạt.
 

Anh Phạm Văn Vinh - nhân chứng vụ sát hại dã man

Lúc đó, cả thôn gần như đi ngủ hết, vì khó ngủ nên tôi ra đồng sớm. Vừa tới cánh đồng, bỗng nghe tiếng gọi giật về ngay nhà ông Đạt có chuyện dữ. Vội lao về, cổng khoá đành trèo tuờng chạy vào.

Rùng rợn không tả nổi, thằng Hoan đứng dạng hai chân kẹp xác ông Đạt đang nằm sóng soài duới nền sân, máu me be bét, hai tay cầm then cửa dài khoảng 70cm bổ liên tiếp vào đầu ông Đạt đến vỡ sọ.

Thấy vậy tôi chạy vào phía thằng Hoan giằng lấy cái then cửa rồi hô anh em hàng xóm lấy dây thừng trói chân nó. Ngay lập tức chúng tôi trói tay nó và điện cho công an đến giải quyết, áp giải về trụ sở.

Anh Vinh cũng cho biết, trước ngày xảy ra án mạng, ăn bữa tối xong có qua nhà chị Mí - anh Đạt chơi như lệ thường, thấy thằng Hoan nằm đắp chăn trên giuờng bên cạnh là một cái xô nên anh lấy làm lạ hỏi: “Nó sao vậy? Lại say rượu hả chị?”, thì chị Mí đáp: “ Nó bị ốm mấy hôm nay rồi”.

"Có lẽ vì trong người không khỏe, lại máu rượu nên hôm đó, tinh thần nó bị kích động đột ngột mới gây ra sự thể này. Ngày thường nó cũng vui vẻ, mau mồm lắm" - Anh Vinh phân tích.

Một cụ già nhà sát cạnh nhà nạn nhân kể: Khoảng 12 giờ trưa hôm xảy ra án mạng, cả nhà tôi đang chuẩn bị dùng bữa bỗng nghe tiếng “chát” rất to vọng ra từ bên nhà Đạt. Nghĩ hai thằng tâm thần lại làm rơi bát nên tôi định bỏ ngoài tai nhưng bất ngờ nghe tiếng thằng béo ị (Phạm Văn Toán – con trai lớn ông Đạt) hét: “Đánh chết bố rồi!” làm tôi bủn rủn, chạy sang. 

Cổng vẫn khóa như ngày thường, vì sợ thằng lớn tâm thần lang thang, nên tôi chạy về gọi các con sang xem có chuyện gì. Ai ngờ, thằng Hoan nó giết bố nó thật làm tôi cứ choáng váng, rùng mình. Nói rồi bà cụ ngồi rơm rớm nuớc mắt. 

Minh Lý
hoahue