Vụ dùng súng bắn 3 cha con: Chỉ vì đùa giỡn qua điện thoại
20h ngày 20/9, tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão đã xảy ra một vụ nổ súng làm 4 người bị thương, gồm: anh Đỗ Văn Nhuận, sinh 1988; ông Đỗ Văn Tuấn (bố của Nhuận), sinh 1957; anh Đỗ Văn Dũng (chú ruột của Nhuận), sinh 1977, cùng ở thôn Cẩm Văn, Quốc Tuấn; anh Vũ Văn Long (anh rể của Nhuận), sinh 1987 phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau khi nhận tin báo, Ban chỉ huy CA huyện An Lão đã tập trung lực lượng, khẩn trương phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự CATP và CA xã Quốc Tuấn điều tra, xác định: Hung thủ là 2 đối tượng nam giới, súng dùng gây án là súng bắn đạn hoa cải.
CA huyện nhanh chóng xác định một đối tượng có liên quan là Hoàng Văn Lương (SN 1985, trú tại thôn Phù Niệm, xã Thái Sơn, An Lão) hiện đang vắng mặt tại địa phương. Liên tục truy lùng, CA huyện đã bắt giữ được Hoàng Văn Lương đang lẩn trốn tại địa bàn xã An Hòa, giáp ranh với địa phận tỉnh Hải Dương, thu giữ khẩu súng bắn đạn hoa cải là tang vật của vụ án do tên Lương đang cất giấu.
![]() |
|
Khẩu súng tang vật của vụ án. |
Đến 13h ngày 22/9, trước sự truy ráo riết của lực lượng CA, biết không còn đường nào khác, đối tượng thứ hai là Phạm Văn Dương (tức Hùng "trọc"), sinh 1982, trú tại thôn Kim Côn, xã Chiến Thắng (An Lão) đã đến trụ sở CA huyện đầu thú.
Bước đầu các đối tượng khai nhận: Hoàng Văn Lương đang xây dựng nhà ở, do mối quan hệ thân thiết với Phạm Văn Dương nên Lương nhờ Dương đến trông coi công trình của gia đình. Cách đây gần 1 tháng, Hùng có nhận được cuộc điện thoại gọi từ máy có số đuôi là 145. Nội dung cuộc gọi đến chửi bới và thách thức đánh nhau.
Sau đó, Hùng đã kể lại cho Lương nghe. Đến một ngày, Lương đến công trình xây dựng nhà thấy điện thoại của Hùng (để quên) tiếp tục có cuộc điện thoại có số đuôi trên gọi đến đã nghe máy thì phía bên kia vẫn chửi bới, thách thức. Sau đó, Lương bàn với Hùng tổ chức truy tìm chủ nhân của số điện thoại trên và được mách cho biết đó là điện thoại của Đỗ Văn Nhuận. Tối 3/9, Lương và Hùng đến nhà tìm, nhưng không gặp Nhuận, có cảnh cáo sự việc trên qua bố mẹ của Nhuận.
Từ đó, hai bên không có động tĩnh gì. Đến ngày 20/9, Hùng cùng Lương đi tìm thợ sơn nhà, tiện đường đi, Lương quay lại nhà của Nhuận, gặp Nhuận đang ở dưới ao, gọi lên hỏi chuyện thì Nhuận từ chối không nhận là người đã gọi điện trêu Hùng. Nhằm tìm bằng được người đã trêu Hùng qua điện thoại, 19h30' ngày 20/9, Lương đi xe máy đến nhà, gọi Nhuận ra ngõ, yêu cầu Nhuận nói chuyện với Hùng để xác định giọng nói.
Qua điện thoại Lương khẳng định giọng nói của Nhuận chính là người đã từng gọi điện trêu mình nên đã bực tức to tiếng tranh cãi với Nhuận và hai bên xảy ra xô xát. Nghe tiếng Nhuận tranh cãi ngoài ngõ, những người trong gia đình Nhuận đổ ra ngăn chặn thì hai bên vẫn tiếp tục thách thức rồi Lương bỏ đi.
Ít phút sau, Hùng đi xe ôm đến, đi thẳng vào nhà Nhuận to tiếng gọi Nhuận ra ngoài đánh nhau thì Nhuận chạy vào trong nhà lấy một chiếc tuýp sắt ra nghênh chiến và hô hoán một số người trong gia đình cùng chạy ra, buộc Hùng phải lùi ra ngoài ngõ.
Cùng lúc đó, Lương quay trở lại, đem theo khẩu súng nhằm về phía Nhuận và những người trong gia đình bóp cò rồi cùng tên Hùng lên xe máy chạy trốn.
Hiện, vụ việc đang được CA huyện An Lão tiếp tục điều tra để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.
Theo An ninh Hải Phòng
