Vụ giả mạo phóng viên đi lừa tiền: Phóng viên dởm bị "lộ tẩy" như thế nào?

Giadinh.net - Nhung tự xưng là phóng viên và muốn đến để tìm hiểu, viết bài về những "mờ ám" tại trường tiểu học Nam Thành Công, tiếp đó "phóng viên" này "gợi ý" phía nhà trường nên đưa cô ta 12 triệu đồng để mọi việc trở nên êm xuôi...

> Lại mạo danh nhà báo, lừa tiền Ủy ban
> Những kẻ giả danh nhà báo bị lật tẩy
 
Ngày 13/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang làm rõ việc đối tượng Phạm Hồng Nhung (SN 1980, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) mạo danh phóng viên (PV) một tờ báo tại Hà Nội đề nghị Trường tiểu học Nam Thành Công, Đống Đa "hỗ trợ" 12 triệu đồng. Trước đó, chiều 8/10, PV Báo GĐ&XH nhận được thông tin tại Trường tiểu học Nam Thành Công đang có một cô gái xưng là PV có nhiều biểu hiện khuất tất, liền đến nơi phối hợp với lực lượng công an làm rõ chân tướng nữ "phóng viên" giả này.
 
Doạ như thật
 
Gần 16h ngày 8/10, Báo GĐ&XH nhận được điện thoại từ một độc giả cho biết tại Trường tiểu học Nam Thành Công có một cô gái tự xưng PV đến liên hệ làm việc với thái độ mờ ám, đề nghị PV Báo GĐ&XH phối hợp làm rõ.
 
Trước khi đến nơi, chúng tôi cũng nhận được phản ánh vào ngày 7/10, một phụ nữ tên T. gọi điện đến Trường tiểu học Nam Thành Công tự giới thiệu là PV đề nghị được làm việc với nhà trường. Người phụ nữ này cho biết, đang chuẩn bị viết bài về một vụ việc xảy ra tại trường và hẹn sẽ cử PV tới vào 16h ngày 8/10. Người phụ nữ này úp mở nếu trường đồng ý "hỗ trợ" 12 triệu đồng, thì mọi việc sẽ rất đơn giản.
 
Tại phòng Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Thành Công, khi chúng tôi xuất hiện đã khá đông người. Trong vai phụ huynh đến gặp hiệu trưởng, chúng tôi chọn chỗ ngồi để chứng kiến buổi làm việc giữa cô PV tên Nhung và Ban giám hiệu nhà trường.
 

Trường Tiểu học Nam Thành Công nơi xảy ra sự việc.

 
Cô gái tên Nhung tỏ ra khá giảo hoạt, nói năng "đâu ra đấy" khi chất vấn Ban giám hiệu Trường tiểu học Nam Thành Công một số vấn đề liên quan đến an ninh trường học, chỉ có điều "phóng viên" này không hề đưa ra bất cứ  giấy tờ nào để chứng minh mình là phóng viên.
 
Sau một hồi chất vấn từ việc người lạ ra vào trường đến việc phòng chống dịch cúm A/H1N1, PV Nhung tỏ thái độ không hài lòng với sự giải đáp từ Ban giám hiệu nhà trường. Lúc này, theo đề nghị của PV Báo GĐ&XH, Ban giám hiệu Trường tiểu học Nam Thành Công yêu cầu Nhung cho xem giấy giới thiệu và thẻ nhà báo.
 
Tuy nhiên, Nhung chỉ đưa ra được một tờ giấy giới thiệu cũ kỹ, phần kính gửi ghi chung chung: Các cơ quan chức năng... (không có địa chỉ thành phố hay tỉnh). Đặc biệt, tại phần ghi ngày, tháng có dấu hiệu bị sửa rất rõ. Khi được hỏi về thẻ nhà báo, thái độ của Nhung trở nên nóng nảy, nói to: "Việt Nam hiện chỉ có 10 người là có thẻ nhà báo" và cô ta không thuộc diện được cấp thẻ(?).
 
Chúng tôi hỏi: "Vậy những ai được cấp thẻ nhà báo?", Nhung trả lời: "Phải là những người kỳ cựu và có thâm niên trong nghề mới được cấp thẻ". Chúng tôi lại hỏi: "Vậy những người làm báo từ 3 năm trở lên cũng được cấp thẻ mà?", Nhung cười nhạt: "Đó là thẻ phóng viên chứ không phải thẻ nhà báo" (theo quy định, mỗi phóng viên làm việc liên tục tại một cơ quan báo chí từ 3 năm trở lên đều đủ điều kiện được cấp thẻ nhà báo và không có thẻ phóng viên). Đến lúc này, bằng linh cảm nghề nghiệp, chúng tôi tin chắc cô gái tên Nhung không phải là PV.
 
Lộ diện
 
Cũng vào thời điểm này, hiệu trưởng một trường tiểu học tại quận Đống Đa bất ngờ xuất hiện tại nơi Ban giám hiệu Trường tiểu học Nam Thành Công đang tiếp Nhung. Vị hiệu trưởng này nhận ra Nhung chính là người đã đến trường mình trước đó mấy ngày lừa lấy 5 triệu đồng, cùng với chiêu "ủng hộ để viết bài tuyên truyền". Thấy mọi chuyện đã đến hồi kết, chúng tôi liên hệ trực tiếp với Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa đề nghị cử cán bộ đến làm rõ.
 
Tại phòng Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Thành Công, khi Công an phường Láng Hạ đến, cô gái tên Nhung vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Tuy nhiên, thấy "động" nên cô gái này ngỏ ý xin dừng buổi làm việc và hẹn lần khác. Lúc này, Công an phường Láng Hạ đề nghị Nhung cho xem giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu. Nhung tỏ ra lúng túng, lục tung túi xách nhưng không đưa ra được bất cứ giấy tờ nào trừ Chứng minh thư Nhân dân.
 
Trước thái độ kiên quyết của lực lượng công an, Nhung đã phải đưa ra tờ giấy giới thiệu được cô ta vo tròn, giấu sau ghế từ khi thấy công an xuất hiện. Tờ giấy giới thiệu  được làm rõ đã bị sửa chữa và không còn giá trị. Nhân thân của cô "phóng viên" này cũng lộ diện, Nhung từng làm cộng tác viên khai thác quảng cáo cho một tờ báo tại Hà Nội. Nhưng 2 năm trước đã bị buộc thôi việc và hiện làm cho một công ty truyền thông.
 
Lúc này, biết không thể chối cãi Nhung đã chủ động thừa nhận mình không phải là PV. Không những thế, Nhung cũng khẳng định số tiền 5 triệu đồng cô ta lấy được của 1 trường trước đó cô ta bỏ túi. Nhung được đưa về Công an phường Láng Hạ để làm rõ. Theo một số thông tin, nếu không bị phát giác vào chiều 8/10 thì sáng 9/10, cô gái này cũng có một cuộc hẹn "làm việc" với hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn Đống Đa.
 
Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.
 
Nhóm PV
phuoclong